Tôi quen 2 người bạn, một trai, một gái, chúng tôi chơi với nhau rất vô tư như những người bạn thân. Do bận chuyện gia đình nên dạo này tôii ít khi hỏi thăm họ, cho đến những ngày gần đây tôi biết tin là 2 người đó đã đến sống với nhau và cô ấy đang có bầu. Điều đặc biệt ở chỗ là khi chúng tôi chơi với nhau cả hai người này đều đang có gia đình riêng của mình, cậu ấy đã có 1 thằng nhóc con được khoảng 2t rưỡi. Thật sự khi nghe tin này mình hơi sốc vì chẳng hiểu tại sao họ lại nhảy qua được nhiều rào cản đến vậy? Khi tìm hiểu thì được biết họ đang rất yêu nhau và cám ơn ông trời đã đưa họ đến với nhau, mình cũng tạm thấy đỡ sốc nhưng khi biết về vợ của cậu ấy thì mình thấy vô cùng thương cảm. 2 trang blog cùng viết về một sự việc và về một người đàn ông nhưng với hai thái cực khác nhau. Một người đang hạnh phúc vì tìm được người yêu đích thực, còn một người viết cho con rằng "mẹ không thể giữ được bố cho con" mà rơi nước mắt. Trời đất, mình cũng không phải là người lạc hậu nhưng hiện nay tỉ lệ ly hôn trong giới trẻ tăng nhanh quá. Qua chuyện của những người bạn mình thì thấy cuộc sống ngày càng phức tạp. Mình cũng đang trong độ tuổi sinh nở và hiện giờ gia đình vẫn ok nhưng cứ lo lo đến một ngày nào đó ax lại gặp người tình đích thực và bỏ rơi mẹ con mình thì mình biết làm sao? Ặc ặc, tình yêu đích thực là thế sao???