Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến diễn đàn và mọi người đã cho em tâm sự và bầy tỏ :)


Câu chuyện của em khá dài, mong mọi người dành chút thời gian, em xin cảm tạ và mong đc chia sẻ nhiều ý kiến từ mọi người !


Chuyện của em em xin nhận phần sai về mình vì là người con trai chưa tốt và mong mọi người cho em lời khuyên ạ !


Năm nay em 22 tuổi và 2 tháng nữa là bước sang 23 tuổi. chúng em sn 1992. người yêu em cũng bằng tuổi em và chúng em đã học cùng nhau năm cấp 3


nhà chúng em cách nhau khoảng gần 2km.


Thực sự tìm đến nhau và tâm sự với nhau khi cả 2 đều thất bại cuộc tình hồi còn đến trường đó là năm chúng em 17 tuổi :) ( năm
2009 )


thất bại của em EM là mối tình đầu còn cô ấy thì là mối tính thứ 7 hay 8 gì đó em cũng ko để ý đến vì điều đó ko liên quan gì.


Chúng em cứ tâm sự với nhau hoài, cô ấy thì tối nào cũng chúc em ngủ ngon, sáng nào đi học chúng em cũng cho nhau 1 chiếc kẹo xiliton đó là thường lệ, hôm nào có tiền thì e mua thêm cho cô ấy hộp sữa hoặc bánh kem, đi vệ sinh em cũng đi cùng cô ấy và trông cho cô ấy bên ngoài, noel năm 18 tuổi em đã tặng cho cô ấy 1 trái tim bằng đá quậy mà chúng em ấy ở nhà thờ. em tự mài viên đá màu trắng rất đẹp.


Vì vết thương tình đầu quá lớn, đến cuối năm lớp 12 em sợ phải có tình cảm với cô ấy nên em đã nhắn tin xin bạn đừng chúc mình ngủ ngon nữa, và rồi cô ấy vẫn cứ chúc tối nào cũng vậy, cho đến khi thi ĐH cô ấy có tỏ tình và bảo em làm ny cô ấy nhé, mặc dù em cũng rất thích cô ấy vì cô ấy khá xinh và đc nhiều ng để ý. Nhưng em đã bảo cho em thời gian và e chỉ muốn làm bạn.


Và rồi cô ấy vào trong Nam, cô ấy vẫn nhắn tin và thường xuyên liên lạc với em, đã có lúc cô đơn quá em nhắn tin bảo cô ấy dựa vào vai mình này và ngủ ngon nhé. Cứ thế thời gian trôi đi, em vẫn sợ phải yêu, sợ bị tổn thương, e ko giám đối mặt với sự thật vây nên khi ra cô ấy ra ngoài Bắc, cứ như thế em sợ yêu nên đã trốn tránh cô ấy, và nói dối cô ấy là em có ng khác rồi, thế là cô ấy đi về quê cách chỗ em sống chừng 50km, cô ấy đã rất buồn và yêu 1 người rất giống em, cô ấy bảo giống em cái dáng, khuôn mặt, và bảo người ấy đẹp trai hơn em ăn mặc đẹp hơn nữa, hoàn cảnh ng ấy cũng giống e, đều mất Mẹ từ nhỏ.



Ng ấy tỏ tình cô ấy vào 5h sáng, cô ấy bảo như là ty sét đánh vậy, và họ yêu nhau. đó là khoảng
1/2011



Chúng em kể từ đó ko liên lạc, trong lòng em tự nhủ là cô ấy đã có 1 người để dựa dẫm em ko buồn, ko vui. Cho đến khi 1 ngày không lâu cô ấy bỗng nhắn tin cho em là : ng ấy hay bắt nạt cô ấy, mắng cô ấy, ko nhường nhịn cô ấy, thực sự là lúc đó e buồn lắm. em xóa luôn tin nhắn đi. rồi 1 ngày đi họp lớp, em và cô ấy gặp nhau, cô ấy muốn ăn sữa chua đánh đá, em đã gọi 7 cốc, em ăn 1 cốc và bảo cô ấy ăn hết 6 cốc rồi e bảo đây là lần cuối mình đưa bạn đi chơi.


Và chúng em có đôi chút liên lạc lại đa phần là cô ấy chủ động, chúng em cãi nhau như là đã yêu nhau rồi, cho đến khi cô ấy nhắn là giờ mình vs bạn có muốn cãi nhau cũng ko đc đâu vì mình sắp chuyển nhà rồi, do nhà cô ấy thất thế vay nặng lãi nên rất khổ tâm, phải bán nhà, em đã muồn bù đắp và chỉ nói là anh yêu em, vậy là cô ấy đã đồng ý yêu em và bảo là,
Bây giờ anh để mất em rồi, nhưng sau này thì không !


Vì cô ấy đang yêu ng kia mà, sau lần ng ấy tỏ tình cô ấy bảo chỉ gặp anh ấy có 2 lần và cho tới tận sau này cũng vậy.


Và cứ thế cô ấy ở nhà ôn thi ĐH. còn em học tại chức gần nhà nên có dịp đưa đón cô ấy đi học ôn thi. chúng em yêu nhau và em biết cô ấy vẫn đang yêu ng kia, đi bên nhau cô ấy vẫn thường nhắn tin vs ng kia. tối nào cũng vậy cô ấy nhắn cho ng ấy 1 tin chúc ngủ ngon trước rồi mới đến em.


đã có lúc em đọc đc tn của cô ấy thấy cô ấy nhắn cho ng kia là em nhớ anh, mặc dù là em cũng đang ở trong nhà cô ấy.


Sau bao nhiêu thành quả học tập ôn thi ở nhà cô ấy đã đỗ vào DH mở HN.


và như thế đến
6/2012
em cho cô ấy lựa chọn, cô ấy đã bảo ko lựa chọn ai và từ bỏ cả 2, và sau này cô ấy đã chọn em :) chúng em cứ thế yêu nhau và thi thoảng cô ấy và ng kia mới nhắn tin cho nhau, em cũng chấp nhận và cho qua coi như ko biết mặc dù đôi lúc có bảo cô ấy đừng nhắn tin cho ng kia nữa.


cô ấy thương người lắm nên ko vứt bỏ ai 1 cách dễ dàng đâu. Đôi lúc em cũng thông cảm.


cô ấy về HN học còn em đi làm ở Lào Cai, đã có lần em lạnh nhạt với cô ấy vì biết cô ấy vẫn nhắn tin vs ng kia, khi đó e đi làm e đã tắt máy và rất buồn, Sinh nhật cô ấy em đã ko chúc sn cô ấy vì tự nhủ chắc cô ấy sẽ có ng chúc và cả em và ng ấy đều ko chúc sn cô ấy.


cô ấy cũng buồn em biết chứ.


Cô ấy đã hứa là về HN học sẽ không như những người con gái khác, sẽ không vì HN mà đổi thay đâu


mới về cô ấy bảo HN gò bò đông đúc mệt mỏi lắm,


và bây giờ suy nghĩ của ấy hoàn toàn ngược lại, cô ấy muốn sau này làm ở HN và k mún về quê nữa


Tình yêu cứ thế tiếp diễn, cho đến 1 ngày cô ấy đi làm cho công ti đa cấp Lô Hội ở Hà Nội.. khoảng tháng
9/2013


cô ấy bảo cô ấy đi làm không có thời gian nhắn tin cho e đâu, và cô ấy dần lạnh nhạt với em, ko nhắn tin chúc ngủ ngon cho em nữa


có nhưng hôm cô ấy đi học đến tận 23h em gọi điện vì lo lắng cho cô ấy nhưng cô ấy cũng ko nghe máy.


Và cứ như thế cô ấy ko nhắn tin cho em và biệt tăm, em gọi điện nghe máy thì giọng tức tối khó chịu,


e nhắn tin cho cô ấy là a nhớ em thì cô ấy bảo ko nói cô ấy cũng biết mà.


E nhớ hôm gần nhất là hôm em 20/10/2013 e có mua cho cô ấy 2 cái áo rét và gửi vào nhà cô ấy cho mẹ vì cô ấy vẫn ở hn chưa về đc,


khoảng 27 cô ấy về nhận đc quà cũng ko hề nói gì cả, coi như chưa có gì sảy ra. e cũng chỉ vào và nói chuyện với cô ấy. cô ấy bảo giờ cô ấy đi làm rồi nên sau này nhà có đám cưới có khi cũng ko về đc phải cáo lỗi với họ hàng vì làm buôn bán đa cấp này bận lắm, cô ấy bảo sẽ cố gắng lên chức quản lý giám sát, lương sẽ là 6 triệu, mà e ko biết cô ấy đầu tư vào công ty 8 triệu mà chả thấy thu hồi tiền mặt về gì cả chỉ thấy ng ta bảo mình đã lãi 4 triệu, rồi cô ấy bảo em gia đình quan trọng hơn, người yêu ko theo mình mãi được, bảo em cũng phải như cô ấy nhé.


Cách đây vài hum vì e biết cô ấy có nhắn tin vs ng kia nên em đã nhắn 1 tin là : em đừng chúc a ngủ ngon nữa, e hãy để tin nhắn chúc ng kia ngủ ngon đấy, chuyện cô ấy nhắn tin vs ng kia là có thật.


Cô ấy đã nhắn lại cho em là, Em vs anh chia tay đi, mặc dù em yêu anh.


Em đã níu kéo vì rất yêu cô ấy chuyện cũng êm lại chút và cô ấy vẫn ko liên lạc với e nữa .


Có hôm cô ấy bỗng dưng nhắn tin cho em : Em tệ lắm, em không tốt, anh vẫn yêu em chứ.


cho đến hum em nhắn tin cho cô ấy :


Em đừng làm gì có lỗi với a nhé, hãy cố gắng học hành tốt, đừng để mải làm mà ảnh hưởng đến việc học


Cô ấy nhắn tin lại là :
nếu a nghĩ thế thì đừng có yêu nữa.


e đã nhắn tin van xin cô ấy đừng bỏ em.


cô ấy nhắn tin là
bây giờ cô ấy không còn yêu em như trước nữa rồi, tiền quan trọng hơn, gia đình quan trọng hơn. cô ấy bảo có tiền cô ấy mới nghĩ đến chuyện cưới
,
anh đừng có hơi tí là lại đòi cưới kiểu gì cũng chia tay cho mà xem.


mặc dù nhà cô ấy đã giả đc hết nợ rồi.


E rất buồn và nhờ chị của cô ấy để mắt giúp em vì công ty bán hàng đa cấp e cũng ko hề tin tưởng.


Cứ như thế cô ấy ko liên lạc với e nữa.



Ngày 22/11 Cuối cùng em đã hủy sim điện thoại, em ko biết em làm thế có sai ko, em đã bắt cho cô ấy 1 con chó cảnh và gửi vào nhà cô ấy. Vì trc kia cô ấy thích 1 con chó cảnh bắc kinh màu trắng. Em muốn làm điều gì đó cho cô ấy.


Em đã từng nói


Và em đã im Lặng cho đến tận hôm nay.


Em cảm ơn mọi người đã đọc lời tâm sự của em,


Em biết mình là người đàn ông chưa tốt


Mong mọi người hãy giúp em,


Em xin chân thành cảm ơn !