Tình yêu nam - bắc bị phản đối. Chọn như thế nào mới đúng?
Em chào các chị,
Em tuy mới tạo nick nhưng đã theo dõi diễn đàn từ rất lâu và chính em bây giờ đang gặp khó trong chuyện tình cảm, cần được giúp đỡ. Mong các chị tư vấn giúp em với!
Em năm nay đã 28 tuổi, sống ở TPHCM, có công việc ổn định và lương cũng cao so với mặt bằng chung (>13 triệu). Em hiện đang có một tình yêu khá "vất vả" từ năm 26 tuổi (2013).
Số là bạn trai em là người miền bắc, nhà ở ngoại thành Hà Nội. Do duyên phận may rủi chúng em gặp nhau trong một chuyến đi, rồi bạn vào SG lập nghiệp để quen và yêu em luôn. Trước đó, em có nói với bạn phải được gia đình đồng ý cho ở SG thì mới nên vào. Vì em không thích sống ở Hà Nội, công việc và cuộc sống của em thì quá ổn định ở đây rồi. Ban đầu bạn ừ ừ bảo được nên em với bạn mới quen nhau. Bạn em cũng là người giỏi, tuy mới vào nhưng cũng đã xin vào làm một công ty nước ngoài, đãi ngộ cao và ổn. Chúng em còn dự định sẽ góp tiền mua căn hộ nhỏ trả góp để sau này có chỗ riêng cho 2 đứa.
Nhưng sau khoảng nửa năm quen nhau, e mới biết gia đình anh ấy kịch liệt phản đối việc anh vào TPHCM vì anh ấy là con trưởng của gia đình (nhà có 2 anh em, em kia ko tháo vát bằng bạn trai em). Họ cũng sợ nếu con trai lấy vợ và ở SG thì con cháu sẽ mất gốc, gia đình không có người thân v...v.... Quan điểm của nhà ảnh là thà ở gần Hà Nội, kiếm được bao nhiêu thì sống bấy nhiêu, chứ ko cần phát triển làm giàu gì cả. Hoặc bảo rằng ở Hà Đông có đất sẵn ( bố ảnh mua cho cho ảnh để sau này lập gia đình), 2 đứa không phải sợ cảnh nhà trọ thiếu thốn.......
Tóm lại, gia đình anh ấy bảo nếu 2 đứa kết hôn thì phải về Hà Nội sống. Còn không thì chia tay, họ cũng không thích con dâu Sài Gòn. (Em đã về quê nhà ảnh nhưng ko được nghênh tiếp).
Nếu em có thể sống ở HN thì không có gì để bàn rồi nhưng ngặt nỗi em rất yêu SG, bố mẹ, công việc của em cũng ổn định ở đây. Nếu em về HN thì chắc chỉ ru rú ở nhà làm bà nội trợ (cái này ko thuộc sở trường của em). Sau thêm một thời gian đấu tranh, cuối cùng e đã vững lập trường là chỉ sống ở Sài Gòn thôi, 20 năm sau mới về HN được. Bạn trai em cũng đồng ý vì thấy SG dễ sống, vả lại sự nghiệp của ảnh cũng bắt đầu phát triển.
Tuy nhiên, e là con gái nhà lành, bố me nuôi cho ăn học thành tài, có công việc được xã hội trọng thị. Nếu kết hôn thì cũng phải làm đám cưới đoàng hoàng, chứ không chấp nhận việc "theo không" người ta được. Hiện, nhà bạn trai em rất căng thẳng vì ảnh muốn cưới em nhưng gia đình không cho (ảnh muốn làm đám cưới công bố ở quê nhà).
Em bây giờ không biết phải làm sao ? Yêu nhau nhưng ko có tương lai vì cả 2 "vướng" cái đám cưới.
Em biết nếu em "theo không" thì sau này em sẽ hối hận vì quyết định này. Còn ảnh cũng ko thể tự làm đám cưới ở SG được. Chúng em bị bế tắc vì sự phản đối của gia đình bên ảnh lắm.
Em thì cũng yêu ảnh nhưng nghe nhiều chị khuyên, lấy chồng là lấy cả gia đình...chồng luôn, nên cần phải tìm hiểu vê tập tục, quan điểm xem có phù hợp ko. Sau những chuyện như thế, em biết là em ko phù hợp với gia đình ảnh rồi, có khi đã bị ghét rồi nữa cơ. Nghĩ đến sau này nếu về làm dâu, ko biết sẽ như thế nào luôn hichic.
Bây giờ, em ko biết chọn lựa như thế nào là đúng nữa. Ko thể tiến tới hôn nhân mà từ bỏ như vậy, thì liệu có phải là quyết định đúng ko? Em năm nay cũng 28t ùi! Help me!!! :(:(