Bặt một thời gian rất lâu, hôm nay nhận được tấm thiệp cưới từ một anh bạn quen ... nhưng ngỡ ngàng vì tên vị hôn thê không phải là Hằng (cô bạn gái đã gắn bó với anh ấy hơn 8 năm). Thấy lòng mình chợt buồn là lạ, bỗng không muốn đi dự buổi tiệc cưới này, mặc dù tình cảm anh em cũng gắn bó gặp lại nhau hàn huyên vẫn thấy rất vui. Chắc là mình đa cảm quá! Thấy tình yêu mong manh như một làn khói...


Nhớ về chuyện tình cảm của mình. Mới cách đây mấy hôm, sms cho "người í" bảo là em buồn, em stress, em mệt mỏi, v.v... và v.v... không thấy trả lời. Mình gọi lại (vào một số khác vì nằm sẵn trong danh mục các số gọi đi), "người í" hỏi có việc gì không, ậm ờ trả lời không, "người í" quát lên: Lần sau không có gì quan trọng đừng gọi cho anh nhé! Lúc đó ấm ức kinh khủng, stress càng thêm stress, thấy ghét "người í" và đau lòng cực. Nằm úp mặt vào gối khóc và chợt nhận ra rằng: Mình đã đặt niềm tin - yêu sai chổ. Thế là không khóc nữa, lăn ra ngủ.


Sáng hôm sau "người í" đến. Kéo mình vào lòng. Mình cố vùng ra. Tay "người í" càng xiết chặt. "Người í" xin lỗi và nói: "Anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi, tối qua em nhắn tin vào máy kia anh tắt máy nên không đọc được, em mệt à có sao không, anh bóp vai cho nhé!". Thế! Mặc dù bọn mình đã nói lời chia tay hơn 3 tháng nay.
Mình chẳng hiểu hành động đó là gì??? !!! ???


Hôm nay, khi nhận được tấm thiệp cưới kia, thấy lòng chông chênh, bật máy điện thoại gọi cho anh:


- Tun ... tun ...


- Alô


- Anh à, sáng nay gọi em à?! Sáng nay em nhiều việc quá nên không nói chuyện với anh được. Anh đang làm gì thế?


- Xem phim


- Phim gì thế anh?


- Chẳng biết phim gì. Không có gì anh cúp máy nhé!


- Uhm... bye anh.


- Bye


- Cụp... tun....................


Mình cũng chẳng hiểu hành động đó là gì??? !!! ???


Chẳng hiểu tình yêu là gì nhỉ?! Khi em cần anh, nhớ anh, thì anh lại không muốn nói chuyện với em. Còn khi anh tỏ ra còn cảm xúc với em, thì em lại muốn lẫn trốn. Sao thế nhỉ?!


Có phải ai cũng cần một tình yêu cho cuộc đời mình?!


Nếu cuộc sống không có tình yêu thì sao nhỉ?! Cô đơn ta tìm đến bạn bè, gia đình. Muốn có con thì có thể thụ tinh nhân tạo. Đêm về, một mình, ta có thể làm bạn với tivi, phim ảnh để giấc ngủ đến êm đềm. Thế tình yêu có phải là quá quan trọng trong cuộc đời con người?!