Nếu như các bạn đã trải qua cho mình một cái mối quan hệ mập mờ, thì lúc đó các bạn sẽ nhận ra rằng bản thân của mình thật là ngu ngốc khi mà phải chịu đựng cái mối quan hệ đó suốt khoảng một thời gian dài. Không biết cái mối quan hệ mập mờ đó phải diễn tả như nào để cho các bạn biết nữa, nhưng nếu ai đã từng trải qua cảm giác như vậy thì mới hiểu được cái tâm trạng của những người trong cuộc là gì thôi. Thật ra mà nói mối quan hệ mập mờ rất là đáng sợ, đáng sợ hơn là cái việc mà chúng ta quen một người nào đó rồi chia tay nữa. Mập mờ rất có thể là cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng vẫn cứ giữ một mối quan hệ mập mờ và các mối quan hệ yêu đương đó không rõ ràng, thậm chí bây giờ người khác có hỏi là hai chúng ta đừng quen nhau hả thì chúng ta cũng không biết là phải trả lời như thế nào. Có hay không mà bản thân của chúng ta lại còn không biết câu trả lời là gì, thì làm sao mà người khác có thể xác định cái mối quan hệ của bạn được chứ. Nhiều người hỏi là khi mà trong một cái mối quan hệ mập mờ thì bạn có cảm thấy khó chịu hay không? Đương nhiên là phải khó chịu rồi, một là công khai nói rằng là chúng ta bên nhau, hai là đừng bao giờ mập mờ, đã mập mờ rồi thì nó thật sự rất là khó chịu, và cảm giác rất là bực bội trong lòng.

Nhiều lúc là mình muốn hỏi đối phương rằng mối quan hệ của cả hai là gì, nhưng mà sau một khoảng thời gian nói về cái chuyện đó thì một hồi nó cũng sẽ đi qua một cái vấn đề khác và từ từ chúng ta không còn suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta cả. Cho nên là mình có lời khuyên cho các bạn nữ một điều rằng, nếu như các bạn thích ai thì hãy nên tỏ tình, hoặc là thổ lộ tình cảm của mình cho người khác biết đâu họ cũng thích bạn và họ chấp nhận tiến xa hơn cùng với bạn. Chứ đừng bao giờ để bản thân của mình phải chịu thiệt thòi vì những cái mối quan hệ mập mờ không đau đó nữa, thật sự là đừng bao giờ dính vào cái mối quan hệ mập mờ đó, nó chỉ làm cho chúng ta cảm thấy bản thân của mình chịu nhiều tổn thương hơn thôi chứ không có điều gì tốt đẹp trong đó cả.