Khi xưa em hỏi anh có yêu em không ( cái câu hỏi ngốc nghếch mà muôn đời phụ nữ đều hỏi) anh không nói a thương, a nói những việc a làm e có thể cảm thấy. Em hỏi anh em có đáng ghét không anh bảo rằng không, vì em là.......người anh yêu. Em hỏi anh có bao giờ a níu kéo em không, anh bảo rằng không, em đã không muốn ở bên anh thì anh sẽ không bao giờ níu kéo bởi lòng tự trọng của đàn ông cao lắm.
Bây giờ em hỏi anh có yêu em không, vẫn câu trả lời ấy nhưng em không thể suy nghĩ được là em phải hiểu như thế nào. Em hỏi anh có ghét em không, a lơ đi và không buồn trả lời. Em không hỏi anh có níu kéo em không nữa bởi vì có những lúc cai nhau anh nói rằng anh hối hận vì đã yêu em, em là lựa chọn sai lầm, có lẽ anh chọn sai người,....thì ra em mới là người níu kéo anh. Có một vài khi em vô tình nói rằng anh yêu người khác đi vì em mệt mõi phải chịu những cơn giận của anh, anh lập tức nói rằng sẽ làm theo yêu cầu của em. Thế tại sao khi anh nói chuyện với cô gái nào đó khi đang nói chuyện với em, em bảo anh đừng nói chuyện với cô gái ấy nữa anh không làm theo yêu cầu của em vậy hả anh. Sao những lúc anh mệt mõi anh tâm sự với em em có thể lắng nghe còn anh thì bực mình khi em nói lên những điều khó chịu trong lòng em, anh còn quay lại nạt em, mắng em. Lúc đó em nói với anh chỉ mong được anh an ủi mà thôi, em đã nghe quá nhiều lời mắng chửi rồi, em không muốn nghe từ người em yêu nữa. Hay an hết yêu em thì anh nói cho em biết.
Anh bảo em là con nít, không nhìn thấy những việc anh làm. Anh chạy cả quãng đường xa chỉ để gặp em, anh mua bánh cho em để em ăn vặt, anh nhớ giờ để gọi em dậy đi học, anh quan tâm em,...còn gì nữa không anh. Những lời mắng, nạt nộ của anh còn nhiều hơn những lời quan tâm.
Em viết ra cho nhẹ nỗi lòng, em không nỡ buông anh bởi chính em là người đã tỏ tình với anh, anh khôn lắm anh yêu em nhưng anh không bao giờ mở lời nói, còn em ngốc lắm, bỏ cả quãng đường xa để đến với anh, cái quãng đường mà em đi thì anh có đi sang gặp em cả ngàn lần cũng chưa bằng một chuyến đi của em về nhà.
Em đang sẵn sàng cho mọi thứ!!! Một cái chuyện tình không đầu không cuối, nó mơ màng không có gì lấy làm chắc chắn...anh nghĩ xem, có công bằng với em không. Em còn tuổi trẻ, em không lãng phí cả tuổi trẻ để chỉ chạy theo một bóng hình đâu. Em là cô gái mạnh mẽ.