Mình và cô ấy yêu nhau cũng đã hơn1 năm mình và cô ấy đang tính chuyện hôn nhân, cô ấy muốn mình về quê cô ấy sống, mình đồg ý... Cô ấy nói gđ cô ấy không muốn cô ấy lấy mình...


Và cô ấy nói không thích mẹ của mình cô ấy nói nếu anh chấp nhận lấy e thì e đồng ý nhưng e sẽ không chấp nhận mẹ anh, e coi như không có mẹ anh,e sẽ không muốn gặp mẹ anh, kể cả gặp e cũng không chào. Mình hỏi chẳng nhẽ chúng mình cưới cũng không muốn có sự xuất hiện của mẹ anh sao? cô ấy nói; không.


Mình khuyên cô ấy thế nào cô ấy cũng không nghe, cô ấy nói e cho anh thời gian suy nghĩ, a cứ chọn đi, 1 là e 2 là mẹ anh. Mẹ mình chẳng có hiềm khích gì với cô ấy, mình hỏi vì sao e lại đối xử như thế; cô ấy nói e không thích người bỏ con lại cho ông bà nuôi và đi bước nữa( chẳng là bố mình mất sớm, nên mẹ đi bước nữa). Mình giải thích đủ điều nhưng cô ấy không nghe không chấp nhận, mình nói e nghĩ xem đang thời con gái hơn hai mươi tuổi đầu, lấy chồng mong chờ chồng là chỗ dựa là nơi nương tựa, nhưng không may bố anh qua đời để mẹ ở vậy có nên không? mẹ cần có chỗ dựa về vật chất, tình cảm, sinh lý nên mẹ đi bước nữa là bình thường mà, a không trách mẹ và không khắt khe vấn đề ý... Nói thế nào cô ấy cũng chẳng nghe...


Chẳng nhẽ cô ấy lại bắt mình mang bên tình bên hiếu lên cân thế này sao?


Cô ấy là người mình rất yêu, nhưng làm sao có thể đối xử như thế với mẹ, mẹ có như thế nào đi nữa vẫn là đấng sinh thành ra mình mà phải không các bạn... các bạn cho mình lời khuyên được không? Là con làm sao có thể mang tội bất hiếu được...


Vậy nên mình đã quyết định chia tay cô ấy, mình nói với cô ấy; e là người con gái anh yêu nhất trên đời, a có thể làm mọi việc vì e, nhưng anh ko thể bỏ mẹ anh được, a thực sự xin lỗi chúng mình nên dừng ở đây, hãy tự chăm sóc mình e nhe, a chúc e hp, nhớ là hãy sống thật hp e nhé...


Cô ấy nt cho mình; Ok vậy từ giờ e sẽ chặn số đt của anh, coi như không quen biết nữa, vĩnh biệt.... Và cô ấy chặn sđt mình...


Mình làm thế có sai ko các bạn. Mình yêu cô ấy nhưng cô ấy ra đk như thế thì mình phải chia tay thôi, mình chỉ có 1 mình mẹ mình không thể làm vậy với mẹ đc....


Có phải chia tay là chấm hết không các bạn.... có nhất thiết phải đoạn tình như thế sao? chia tay ko thể làm bạn đc sao hả các bạn?