tình Yêu là gì? Làm sao để biết mình đang yêu? Và người khác có yêu mình không?
Tôi là người phụ nữ đã có gia đình và có những đứa con ngoan. Tôi thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh họ, tôi yêu họ.
Nhưng đôi khi, tôi hỏi chồng tôi:
- "Tại sao anh cưới em"?
- "Vì anh yêu em".
- "Tại sao anh yêu em?"
- "Vì em đáng yêu"
Câu trả lời đại loại như thế thì rất giống nhau và ai cũng có thể nói như thế. Và rồi, tôi luôn đi tìm lý do "Tại sao tôi được yêu và tại sao tôi yêu"? Rồi Tình Yêu là gì?
Đến tuổi này, tôi bắt đầu hiểu rõ hơn. Tình yêu, ngoài hai chữ "duyên số" mà ông Trời hay duyên nợ kiếp trước để lại thì còn vô vàng lý do để yêu. Bạn gặp ai đó, dù cố ấy không xinh, không thông minh và cũng không lắm tiền nhưng cái ấn tượng đầu tiên đã làm bạn "ngất ngây".
Bạn về nhà và cứ mãi nhớ về cô ấy. Vài ngày sau, bạn nhớ cô ấy đến nổi "bạn không thể chịu được nữa", nếu bạn không gặp cô ấy ngay thì tâm trí bạn trở nên tê cứng, thẩn thờ ...
Và rồi, bạn tìm đủ mọi cách để chinh phục cô ấy: "vô tình bể lốp xe ngay trước nhà cô ấy", "vô tình" tặng hoa, "vô tình" trồng cây si và cũng vô tình "không gặp thì không về".
Còn phía bên kia thì sao "Cô ấy có yêu mình không?" Theo phân tích, một luồng điện năng bắt nguồn từ "anh ấy", từ tình cảm, từ trái tim anh ấy ... sẽ bắt nhịp cùng luồng "điện năng" của bạn và bạn biết "anh ấy đang yêu, anh ấy đang nghĩ về mình". Bất cứ lúc nào, anh ấy nghĩ về bạn thì bạn đều sẽ phải cảm nhận được điều đó.
Khi hai luồng điện năng bắt nhịp thở cùng nhau, họ sẽ trờ thành một. Họ có những đồng cảm, nhưng suy nghĩ và những hành động rất giống nhau. Và rồi họ yêu nhau ...
Ngược lại, khi lý trí mạnh hơn con tim vì kinh tế, vì gia đình, vì sự học, vì tương lại ... bạn sẽ cố "đánh lừa trái tim" để ngăn "luồng điện" ấy lại. Bạn xa lánh, bạn đưa ra nhiều lý do để từ chối ... Một thời gian sau, mọi chuyện đều phải tuân theo quy luật của nó. Tình yêu phải đến từ hai phía ...
Đó là toàn bộ suy nghĩ và kinh nghiệm mình rút ra được từ bản thân. Không thông qua bất cứ điều gì. Hy vọng, mọi người sẽ ủng họ và cho ý kiến nhé.