A quen e từ hồi a và e còn học chung trường cấp 3. Hồi đó học lớp 11. Giờ còn nhớ như in ngày ấy. E đứng cửa lớp và bảo với cô giáo cho e gặp bạn ... A cũng ngỡ ngàng ko hiểu vì sao e lại tìm gặp a( đang tưởng bở là có Fan:D). Thì ra cô giáo dạy lớp e nhờ e lên tìm a. Thế và rồi a và e quen nhau. Ngày đó cũng có cảm tình với e nhưng mà ko dám nói ra và nếu có nói ra a cũng biết e sẽ từ chối ( vì a biết e có bạn trai rồi).
1 năm..2 năm... và ... 5 năm sau a gặp lại e. E đi du học về nghỉ tết. Mới đầu khi gặp lại e a thấy cũng bt nhưng rồi sau đêm giao thừa a đã y e. Mấy ngày tết a và e luôn ở bên nhau. Thời gian ở bên nhau làm a hiểu về e nhiều hơn. Khi biết e ko còn trong trắng a buồn a khóc. Nhưng rồi a nghĩ dù sao cũng là quá khứ, mình phải quên đi để sống cho nhau thời gian còn lại. Và thế là chúng mình đã có những ngày tháng tươi đẹp ở bên nhau.
Mùng 7 tết e đi...A phải xa e. A hứa sẽ chờ e về. Còn e bảo a ko nên chờ đợi e. E sẽ làm a thất vọng. A ko tin...A vẫn sẽ chờ e...Nhất là khi nhận được tin nhắn của e. Nói rằng e nhớ a đến phát khóc làm a cũng khóc theo. A ốm mất mấy ngày chỉ vì nhớ e mà ko ăn ko ngủ...
Nhưng ko thể lường trước được điều gì...Mới hôm qua thôi.E nói với a rằng e đã có người yêu ở bên đó.E ko muốn làm người ta buồn.Nên e quyết định a và e sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra để mãi làm bạn tốt của nhau. Nhưng mà a ko thể...A lỡ y e mất rồi..
Tại sao e lại đùa cợt với tình cảm của a như thế?Bây giờ a phải làm sao? Làm như e nói ư??? Có được ko??