Em là Con Trai ạ , năm nay 26 tuổi làm Nháy , trong 1 buổi chiều mưa tình cờ có nhận lịch đi chụp 2 người và đã vô tình bị cuốn theo chính khách hàng của em . Thú thật thì cái nghề này của em để mà nói thì các bạn , em gái xung quanh nhiều vô kể . Mà cũng chả thể hiểu tại sao nữa , em bị cảm thấy tò mò về vị khách chụp của em ngày hôm đấy. Vị khách này khá thoải mái trong cách nói chuyện và xưng hô nên tâm lí chụp của em cũng lên và có gọi vị khách này bằng " Cô " . Cô này hơn em cũng X tuổi :D nói chuyện rất thoải mái và thanh niên khiến em cũng khá bất ngờ và tò mò. Sau buổi chụp , em có xin số để liên lạc và support 1 buổi cho Cô ý . Rồi thì bọn em cũng nhắn tin qua lại trêu nhau và xưng hô là Cô và Cháu . 30 tết năm nay rơi đúng vào valentine , sau phút giao thừa em có nhắn tin chúc mừng năm mới " Cô Người Yêu " . Tình yêu chớm nở từ đấy , em cũng biết là yêu người hơn tuổi mình thì người thiệt sẽ là người phụ nữ và cũng khó nói nếu muốn tiến xa hơn nữa. Thời gian dần dần trôi qua , vẫn nhắn tin hàng ngày , đều đặn vào buổi sáng rồi đến buổi tối :) . bọn em cũng thử hẹn hò , đi ăn , đi chơi cùng nhau và cái cảm giác em nhận thấy là em đang yêu :D yêu thật lòng . nắm tay nhau đi trên phố mà thấy hạnh phúc các bác ạ . thời gian cứ thế trôi qua, niềm vui và hạnh phúc của em là được nhìn thấy cô ý . cái nghề của em đôi lúc nó phải đêm hôm lọ mọ và ngủ bù . thời gian đầu cô ấy cũng thông cảm cho em, về sau công việc khó khăn vì giá cả của nghề của em bị giảm đi nhiều. Lượng khách của em cũng ít đi , em cũng vì tham viêc cũng ít có thời gian chăm sóc và nói chuyện với cô ý . tình hình dần xấu đi cho đến cách đây mấy ngày bọn em có gặp nhau và nói chuyện và đều đưa ra kết quả là " Dừng lại " . nói thật là vì có quá nhiều rào cản . Về tuổi tác , về địa vị thành ra cũng không thể đến được với nhau , chưa thông cảm cho nhau về công viêc . Nghĩ cũng nản , mà tình cảm thì phải xuất phát từ 2 phía . 1 mình em thì chắc khó và 1 cái nữa càng khó hơn là người phụ nữ em yêu lại hơn tuổi em. Như ở Việt Nam mình cái chuyện đấy chắc nhà gái cấm kị luôn rồi . em cũng dần trưởng thành lên , muốn ổn định về gia đình , muốn có 1 gia đình của chính mình . muốn ở bên cạnh người mình yêu thương mà để đến được với nhau nó khó thật :(
Em buồn quá viết ra cho vơi bớt đi , các bác có thể cho em lời khuyên không ạ
Hiện tại em khá nhớ cô ý , và luôn có cảm giác cô ý ngay gần em :D