Chào cả nhà, hiện tại tôi đang rất rối bời, rất mong nhận được chia sẻ từ các mẹ có kinh nghiệm để giúp tôi có 1 hướng đi đúng đắn.
Tôi và người yêu đã yêu nhau được hơn 1 năm. Tôi chia tay ny cũ được 04 ngày thì bắt đầu tán tỉnh ny bây giờ. Thực lòng, lúc đó tôi không hề yêu cô ấy, chỉ là lấp chỗ trống thôi, và nghĩ tán vui cho đỡ trống vắng trong tgian đó chứ không nghĩ sẽ thành ny của nhau. Nhứng không ngờ cô ấy đổ quá nhanh. Tôi cũng chẳng suy nghĩ được hậu quả, cứ thế yêu. Thực sự khoảng nửa năm đầu t không hề có chút tình cảm nào với cô ấy. Nhưng cũng không muốn chia tay, vì đã trót quan hệ. Cứ nghĩ đến chuyện chia tay cô ấy sẽ buồn đau, tôi lại không nỡ. Đến bây giờ, tôi đã có tình cảm với cô ấy. Tuy không phải yêu nhiều, nhưng cũng gọi là có. Nhưng điều mà tôi băn khoăn nhất là những chuyện sau :
- Thứ nhất, t không chắc chắn cô ấy là 1 người vợ tốt nếu lấy;
- Thứ hai, t chưa xác định lấy vợ trong 2 năm nữa mà cô ấy thì muốn cưới ngay;
- Thứ ba, t vẫn còn hay nhớ đến người yêu cũ, có khi t nhớ ny cũ còn nhiều hơn nhớ ny bây giờ;
- Thứ tư, dù có tình cảm với ny, nhưng tôi thấy tình yêu của mình rất nhạt, thiếu cảm xúc;
- Thứ năm, t không dám chia tay cô ấy, vì mọi người quen biết chúng tôi đều đã biết chuyện, t sợ tương lai cô ấy bị ảnh hưởng nếu chúng tôi chia tay và tôi sợ phải nhìn thấy sự đau buồn của cô ấy. Nhưng tôi lại chưa sẵn sàng lấy cô ấy, và cũng sợ rằng lấy về mà tình cảm như thế có hp ko?