Chào diễn đàn, chào các độc giả,


Tôi (29 tuổi) và bạn gái (27 tuổi) đã yêu nhau gần được 4 năm nhưng nay phải chia tay vì lý do khác Đạo. Gia đình cô ấy Đạo Thiên Chúa còn nhà tôi đạo Phật. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi rất hạnh phúc và hầu như không có bất cứ một vấn đề gì nghiêm trọng như phản bội, lừa dối hay lợi dụng, ... cả, tất nhiên trừ những cãi cọ giận hờn thông thường như mọi người đang yêu khác. Tình yêu của cả hai cũng rất trong sáng và chúng tôi rất tự hào vì trong thời gian quen nhau, cả 2 đã quyết tâm gìn giữ và không hề một lần vượt quá giới hạn.


Vấn đề bắt đầu khi 2 đứa tính đến chuyện kết hôn. Gia đình cô ấy cương quyết không đồng ý trừ khi tôi và các con của chúng tôi sau này đều phải theo Đạo Thiên Chúa như nhà cô ấy. Tuy nhiên, điều này lại không được gia đình cũng như bản thân tôi chấp nhận. Hai đứa đã làm rất nhiều việc để thuyết phục người lớn nhưng kết quả vẫn không được. Đã có thời gian, vì quá yêu tôi cũng định sẽ cải Đạo, nhưng sau khi tìm hiểu về Đạo Thiên Chúa và suy nghĩ rất nhiều tôi đã không thể làm được nên mới đi đến quyết định chia tay.


Khi đi đến quyết định này (cách đây 3 tháng), cả 2 chúng tôi đều rất đau khổ và cảm thấy không đáng phải như vậy (trước đây chúng tôi cũng đã cố chia tay hai lần nhưng vì quá yêu nên đều không thể làm được). Ban đầu, tôi định sẽ không gặp lại cho đến khi một trong 2 đứa có người khác hoặc không còn tình cảm với nhau nữa, nhưng cô ấy nói là nếu làm gấp vậy sẽ không chịu được nên cần 1 giai đoạn "quá độ". Do vậy, hiện tại, chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi tuần một lần với tư cách những người bạn dù biết rằng tình cảm giữa 2 đứa vẫn không hề thay đổi.


Hiện tại, cả 2 chúng tôi đều có công việc tốt với thu nhập ổn đinh. Ngoài ra, cơ hội của 2 đứa trong việc tìm kiếm những mối quan hệ khác là cũng có nhưng cả 2 đều không thấy cảm xúc gì với những người khác ngoại trừ với người kia mà thôi.


Các bạn có thể cho tôi một lời khuyên để có thể giải quyết trường hợp này một cách hợp lý và sáng suốt nhất được không?


Xin chân thành cảm ơn,