Tình yêu khắc cốt ghi tâm là gì? Rõ ràng là đã yêu, lại phải kiềm chế nhắc nhở chính bản thân mình không thể yêu.
Càng rắc rối, càng mâu thuẫn, càng muốn yêu lại càng không thể có được…
Câu chuyện tôi sắp kể đây là một câu chuyện oái oăm nhất trong cuộc đời tôi, vì tôi đã phạm phải đại kỵ trong tình yêu: "yêu người yêu của bạn thân".
Tôi, sắp 28 tuổi, đã trải qua nhiều lần yêu, nhưng có lẽ chưa có tình yêu nào sâu sắc như vậy. Tình yêu với tôi, có lúc chỉ là để bớt trống vắng, nhưng lần này thì khác, khoảng thời gian ngắn ngủi bên em, tôi cảm nhận được những khao khát trỗi dậy không ngừng. Tôi cảm thấy đã chạm đến đích của một thằng đàn ông, có một người cùng đồng hành đến hết cuộc đời.
Câu chuyện bắt đầu từ bạn thân của tôi, một anh chàng bình thường nhưng khá lẻo mép, đó là lí do mà cậu ấy tán đổ khá nhiều cô gái. Và cách đây 3 4 tháng, cậu ấy bắt đầu một mối quan hệ tay 3, một người đã được gần một năm, tôi gọi là H; và một người mới, tôi gọi là L. Cậu ấy rất giỏi lấy lòng con gái, cho nên mặc dù, các cô gái có biết vẫn dùng dằng được đến bây giờ, giỏi thật.
Sự tình tiến triển khi cách đây hơn 3 tuần, H bắt đầu trở lên gay gắt hơn, và quyết tâm dứt bỏ cậu bạn, làm cậu này, sau mấy ngày không liên lạc được, phải lóc cóc chạy sang nhà H (khá xa) đứng mưa để làm lành. H lại xiêu lòng trước hành động đó, họ lại làm lành với nhau, nhưng H lại dùng điện thoại của bạn tôi để nhắn tin đến L khoe " chủ quyền sở hữu", đây không phải lần đầu hay đúng hơn là rất nhiều lần rồi, L là người nhã nhặn nên thường bỏ qua, không trả lời. Nhưng tổn thương cứ ngày một lớn hơn và lần này cô ấy nhắn tin chia tay với cậu bạn tôi, và chặn zalo, fb, sdt tất tần tật, chỉ có địa chỉ nhà là không được. Còn cậu bạn tôi bị H giữ chặt bên nhà gần 1 tuần liền không cho về haha.
Tổn thương kêu trời không thấu, L tìm đến tôi tâm sự. Tôi chẳng bận tâm lắm, vì tôi đã quá quen rồi, người yêu của cậu bạn tôi, ai mà chẳng tìm tôi hỏi han chứ, cậu ấy luôn khoe với tôi mà, đâu chỉ riêng L. L gào réo lên "bạn anh làm em tổn thương, anh phải có trách nhiệm chứ". Có lẽ đã gãi đúng chỗ ngứa của tôi, nên tôi bắt đầu nghiêm túc hơn. Tôi và L tâm sự nhiều hơn, những chuyện trên trời dưới biển, chúng tôi cùng cung Sư Tử nên nói chuyện khá hợp nhau. Sự thân thiết đến nhanh chóng mặt.
Qua ngày thứ 2,
Cô ấy bắt đầu "tán tôi".
Tôi đăng một stt " muốn có cả thế giới ! Yahhhhhhhhhhh", lúc đó tôi đang muốn kiếm thêm tiền. Cô ấy lập tức chat với tôi :
" anh muốn có em đến thế à?".
Tôi phản ứng lại, " em điên à? anh đang muốn kiếm tiền thôi".
" em sắp là cả thế giới của anh rồi" ( ai biết được không lâu sau nó trở thành thật haha)
Cô ấy nhờ tôi chở đi gặp một người bạn để nói chuyện công việc, tôi được đóng vai "xe ôm", và những câu chuyện qua lại cứ kéo gần chúng tôi hơn với nhau.
Ngày thứ 3, Cô ấy tiếp tục kêu tôi sang chở đi ship hàng lòng vòng vài điểm trong Hà Nội. Tôi làm tự do nên thời gian cũng không bó buộc, ừ thì đi. Hơn 12h trưa, tôi dẫn cô ấy vào Lotte ăn cơm rồi đi về. Chiều về cô ấy đăng stt " Đàn ông tốt là người 12h trưa kéo bạn vào Lotte và bảo " Cố lên, ăn hết đi, anh chờ" (cô ấy rất gầy do thời gian gần đâu tổn thương và suy nghĩ nhiều). Đúng là tôi đã nói như vậy. Nhưng tôi vẫn chỉ cho đó là một lời cảm ơn.
Ngày thứ 4, chúng tôi có hẹn đi ăn kem 5h chiều, rồi có thể lên Hồ Tây ngắm hoàng hôn. Một hàng Tào Phớ quen thuộc trên Thái Hà. Chúng tôi chủ yếu nói chuyện về công việc và cậu bạn tôi, miết rồi cũng 6h30, chẳng kịp lên Hồ Tây nữa vì 7h30 cô ấy có hẹn với 1 người bạn. Chúng tôi đi về, tôi bảo cô ấy đi ăn chút đã nhưng cô ấy không chịu, về luôn.
- Tôi về đến nhà thì nhận được tin nhắn " Cả thế giới cảm ơn anh nhé, Srr vì nãy ko chịu đi ăn, đi nữa nói nhiều sẽ ghét em mất, hôm nào dẫn L đi ngắm hoàng hôn (Hồ Tây) nhé."
- Tôi trả lời " Cứ như iu nhau thật đấy"
- " Sắp thôi" cô ấy ém lỉnh trả lời, Tôi phá lên cười, lúc đó tôi vẫn nghĩ " con bé này điên thật".
Ngày thứ 5, tôi sang bên nhà L nấu cơm cho L ăn, vì có lần nói đến chuyện bếp núc tôi có khoe khả năng của mình. Một bữa cơm ý nghĩa chỉ có 2 người, Chúng tôi nói chuyện về tương lai, cả 2 đều rất thích nói về chủ để " cả 2 cùng phấn đấu, qua 2 3 năm thì cưới".
tôi bắt đầu có xao động. Tôi lại bảo " Cứ như iu nhau thật rồi đấy" và lại điệp khúc " sắp thôi", chúng tôi cùng cười. Tôi ngủ trưa lại bên nhà L, vì để ban ngày có thể qua nhà L, tôi đã phải làm việc đêm đến 4h sáng, tôi chỉ ngủ được vài tiếng. Tôi ngủ trưa một lát rồi về, còn cố ấy ngồi bàn làm việc chat với bạn bè.
Ngày thứ 6 tương tự như ngày thứ 5 nhưng đổi lại là cô ấy nấu cơm cho tôi ăn. Còn tôi sang đó là ngủ vật ra giường vì thiếu ngủ. Khi tỉnh dậy thì đã cơm nước đầy đủ rồi. Tôi tranh rửa bát với cô ấy, vì tôi vốn không ngại chuyện bếp núc gì lắm. Sau đó cô ấy đuổi tôi về " Cho em ngủ trưa". Bạn tôi từ bên nhà H về.
Ngày thứ 7, Tôi lại sang nhà L,chúng tôi nói chuyện về cậu bạn, cô ấy tỏ ra rất lo lắng cho tôi, vì tôi đứng giữa sẽ thiệt thòi.
" Em đến với anh không phải vì thay thế cho bạn anh, Béo ơi, TIN EM?" 2 chữ tin em đánh gục hàng phòng thủ cuối cùng của tôi. Tôi xác nhận bản thân có tình cảm với L. Bạn tôi thì sau khi về nhà, lại mải miết với LOL cày rank ( đag chờ việc)
Ngày thứ 8 tương tự ngày thứ 7, tôi tiếp tục phải trấn an cô ấy, tôi nói sẽ nói chuyện thẳng thắn với cậu bạn tôi, tôi biết đàn ông chúng tôi dễ nói chuyện hơn những lo sợ của con gái. Cô ấy không nói gì, tôi cũng tạm yên tâm.
Ngày thứ 9, sấm sét giữa trời quang, cô ấy nhắn tin bảo chúng tôi dừng lại đi ( tình cảm chúng tôi đã tiến khá xa, đó là cảm nhận của tôi), cô ây không thể làm tôi khó xử được, cô ấy không xứng đáng để tôi tổn hại tình bạn. Tối đó Cô ấy nói sẽ không gặp tôi nữa.
Ngày thứ 10, khoảng hơn 9h sáng, tôi sang thì đã thấy xe máy của bạn tôi ngoài cửa, cửa đóng kín, tôi câm lặng đứng như bị sét đánh. Tôi trở về nhà làm việc trong tâm trạng rối bời.
- " Sao không mở cửa ra cho thoáng hả L", tôi nhắn tin.
- " Anh sang à, bạn anh qua".
- " Sao em vẫn gặp cậu ấy"
- " Đó chính là lí do em không gặp nữa, em không muốn vì 1 đứa con gái mà tổn hại tình bạn của anh".
- " Anh đã nói yên tâm anh sẽ xử lí được rồi mà".
- Tôi nhắn tin cho cậu bạn " Chiều về uống bia nhé"
- "Vụ gì thế? lắm tiền thế?"
- "Tiền nhiều thì k có chứ tiêu vặt thì lúc nào chả còn."
- 4h chiều tôi nhắn tin cho L" hắn về chưa hả L"
- "Chưa em đang đi ship hàng". Tôi lại chờ đợi.
Bạn tôi đã lỡ hẹn. Tôi nhắn tin cho L " hôm nay anh ko nói chuyện đc với hắn, để mai anh sẽ nói"
" Anh ko cần nói gì nữa. Em đã kể cho anh ấy nghe hết rồi"
" Thảo nào anh có hẹn uống bia mà hắn lỡ hẹn cũng chả nói gì, thì ra là né tránh".
- Chúng tôi chat qua lại, gửi cho nhau những bài báo hoặc clip thú vị. Tôi vẫn sẽ định phải nói chuyện với bạn tôi, giữa chúng tôi phải có sự rõ ràng, nhưng bạn tôi né tránh. Còn L thì bắt đầu né tránh tôi, ko gặp tôi và chat rất ít. Tôi trở nên bấn loạn. Những sự quan tâm chúng tôi dành cho nhau, những bữa cơm, những giây phút nhìn thẳng mắt nhau, những buổi chở nhau đi chơi, đi ship hàng, những kế hoạch tương lai, ... cứ hiện rõ trong đầu tôi. Chúng tôi cùng hướng đến 1 điểm, (hoặc có thể chỉ là tôi nghĩ vậy). Mọi suy nghĩ của tôi sụp đổ, tôi bàng hoàng nhận ra L đã chạm được vào tim tôi, chạm vào mục đích sống của tôi, giúp tôi cảm thụ được có 1 người đồng hành trong cuộc đời là như thế nào? Tôi vẫn luôn cho rằng giá trị nhân sinh với 1 thằng đàn ông, như vậy là chạm đích rồi. Nhưng bao năm qua, những tình yêu của tôi, đơn thuần chỉ là cùng nhau đi ăn, đi chơi, đi xem phim, cũng có kỉ niệm đẹp đấy, nhưng thực sự ko hướng về điều gì, và nhanh chóng tàn lụi đi, mỗi người 1 đường. L ĐÃ CHẠM ĐƯỢC VÀO MỤC ĐÍCH CUỘC ĐỜI TÔI, " TÌM KIẾM 1 NGƯỜI ĐỒNG HÀNH".
Nói về L một chút, L cũng bình thường thôi, khuôn mặt lên hình thì khá xinh nhưng khá nhỏ nhắn so với tôi, 1m45 35 ký. so với 1m7 68 ký, đi với nhau cô ấy chỉ đứng đến vai tôi. Trong những người tôi từng yêu thì L "đuối nhất", hơn nữa lại là ng yêu của bạn tôi, chính vì thế tôi chẳng thể ngờ được tôi có thể động lòng với cô gái này, và động đến sâu thẳm trái tim tôi, giờ đây những ham muốn yêu thương cùng cô ấy cứ trỗi dậy không ngừng khiến tôi không thể tập trung được vào việc gì.
TÌNH YÊU KHẮC CỐT GHI TÂM là gì? Rõ ràng là đã yêu, lại phải kiềm chế nhắc nhở chính bản thân mình không thể yêu.
Càng rắc rối, càng mâu thuẫn, càng muốn yêu lại càng không thể có được… không nghi ngờ gì nữa, L là tình yêu sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi.
Cách đây 3 ngày, tôi và bạn tôi đã có nói chuyện thẳng thắn với tôi, sau khi hôm trước đó cậu ấy lại sang nhà H, và H lại nhắn tin chửi L, sự việc tanh bành ra khi L ko thể chịu nổi nữa và chửi lại, 2 người con gái chửi nhau, và H với bạn tôi chia tay lần nữa, lần này thì dứt khoát lắm. L luôn thông cảm cho H, nhưng H thì không như vậy, H xem L như kẻ phá hoại hạnh phúc của H nên không hề nể nang gì cả, dùng mọi ngôn từ để sỉ vả L. H cho rằng L tiếp cận cả tôi để li gián tình bạn của tôi, trả đũa bạn tôi, tôi là nạn nhân. chính L cũng nói với tôi rằng " cứ mặc kệ em, anh k đáng vì 1 đứa con gái như em đâu, em tự tổn thương tự chịu đựng, chuyện j rồi cũng sẽ qua thôi".
Bạn tôi, có thể có lỗi với nhiều người con gái, nhưng với bạn bè thì lại không có gì đáng chê trách. Cậu ấy khẳng định rằng không ngăn cản tôi đến với L, nhưng sau lần cãi nhau to và chia tay với H mà gần như không còn cơ hội làm lành lại, thì ai cũng có thể hiểu rằng, cậu ấy có thể đến với L, và sự thật đúng là như vậy, Và tôi thì chẳng là gì hết nếu cậu ấy còn tiếp tục hiện diện. Tâm ý của L bây giờ thì cũng chẳng ai hiểu nối, tiếp tục với bạn tôi để củ hành củ tỏi hay là với những tổn thương như thế, cô ấy vẫn có thể tha thứ được, nhưng trong quãng thời gian đau khổ, cô ấy đã tâm sự với bạn bè, và tất cả đã rất ghét bạn tôi rồi, rõ ràng rằng tình yêu 2 người luôn là bản lề của xã hội, cậu yêu tay 3 là cậu sai rồi, lí do gì cũng chẳng cãi nổi.
Còn tôi, L đã xa lánh tôi rồi, có thể là là mặc cảm có lỗi với tôi, có thể là vẫn không vượt qua được những gút mắc trong lòng, L từng nói " giá như ở một thời điểm khác, một nhân vật khác, em đã dành cho anh nhiều sự tốt đẹp hơn". Tôi có thể làm gì đây? Khi những cảm xúc cứ không ngừng trỗi dậy, không ngừng gây tổn thương tôi và khiến tôi mất tập trung.
Cuộc tình oái oăm này sẽ đi đến đâu? Ôi 2 chữ " tin em" lại làm tôi ra nông nỗi này, trời cao có mắt mà !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1