Mình sinh năm 91 còn cô ấy sinh năm 95, bọn mình đã yêu nhau được hơn 5 năm


Tình yêu của mình rất đẹp,khiên ai cũng phải ghen tị, cô ấy rất ngoan rất biết suy nghĩ và rất tình cảm. Nhưng...


Khoảng 4 tháng trước mình và cô ấy có cãi nhau, 1 tháng không nói chuyện, và tất nhiên do mình sai và đã chủ động làm lành cả cô ấy


Làm lành được 1 thời gian, thì bọn mình lại có chuyện do tính mình hay gen nên đã trách lầm cô ấy


Cũng như trước cả 2 cũng đều đã im lặng và trong thời gian đấy cô ấy đã vào đại học


1 tháng sau mình đã làm lành nói chuyện lại


Cô ấy nói:
e cực kì mệt mỏi vì suốt ngày cãi nhau nt r nhà e bn là chuyện, e cũng chán. Là ny e mà k an ủi hỏi thăm, k ít lần e nói là qtam e nhiều hơn
Mệt mỏi vì lúc nào cũng là ng phải mở lời...mình thật sự đã rất vô tâm.


Mình đã phạm phải 1 sai lầm đến 2 lần, nhưng lần thứ 2 đó ko phải là sai lầm nữa


mà là sự Lựa Chọn?


Dù cũng đã hiểu ra, cố gắng bù đắp, q.tâm dành hết tình cảm cho cô ấy nhưng cô ấy đã không còn như trước


Hôm Noel mình đã tặng cô ấy quà, có lẽ đây là món quà cuối cùng


Rồi ngày đấy cũng đã đến, cô ấy đã nhắn tin cho mình


A cho E thời gian, vì chỉ thời gian mới cho e biết e thực sự yêu, muốn và cần điều j trong thời gian tới này. Thực sự là e mệt mỏi lắm, sợ phải đối mặt và suy nghĩ mọi chuyện. Mong a tôn trọng quyết định của e , e xl đã khiến a hụt hẫng, cảm ơn a vì tất cả những j trong 5 năm qua và tc của a dành cho e đến ngày hnay. Mọi chuyện dù có ntn cũng sẽ là lỗi của e, ko sớm thì muộn e vẫn phải có1 quyết định nào đó. Dù có ntn thì có thể bg chưa nhg sau này a sẽ hiểu và thông cảm


Giữ gìn sức khoẻ thật tốt, cố gắng học hành nhé, 1 lúc nào đấy mình sẽ lại gặp nhau. E xin lỗi vì tất cả , nhg tc và lý trí , chuyện trc kia e cũng k thể thôi k nghĩ đến nhg e k làm đc. E xin lỗi nhiều lắm 5 năm có lẽ là khoảng thời gian quá đẹp nhưng chỉ vì những phút vô tâm , cả 2 đứa đều đã lỡ đánh rơi nó



cả đêm đó mình đã ko ngủ được, suy nghĩ và suy nghĩ


hối hận và đau lòng vì đã vô tâm với cô ấy


mình biết dù mình có nói gì bg cô ấy cũng sẽ ko để ý đâu nhưng


cô ấy là người con gái mình rất yêu và ko muốn đánh mất


Thật sự bg mình đang mất phương hướng ko biết làm ntn


Lo sợ sẽ mất cô ấy vì tình yêu mình dành cho cô ấy còn rất sâu đậm


Rồi thời gian sẽ trả lời, hay thời gian sẽ làm phai nhạt rồi lãng quên ??



Hiện tại cô ấy vẫn đang đi học, vẫn ol fb vẫn vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra


Khi người con gái khóc vì mình, thì lỗi luôn là của mình


Mình đã ko biết trân trọng tình cảm của cô ấy dành cho mình, đến lúc hiểu ra thì qua muộn


Liệu tình yêu của mình đã kết thúc ????



Tình đã lỡ như ly nước đổ


E đau khổ A vỡ nát con tim


Kỷ niệm vẹn nguyên và nỗi đau cũng còn đó


A nhìn lại, chỉ thấy sự hoang mang


Liệu có thể, đôi ta còn có thể?


E chẳng nói, như ngày xưa vẫn thế


A đã hiểu, thở dài lặng lẽ


Tình đã lỡ, hãy để tình ra đi