Tôi xin mạn phép nhờ mọi người tư vấn giúp ! Chuyện là thế này :


Tôi vừa chia tay 01 người phụ nữ và thú thật trong tui vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho Cô ấy !


Chúng tôi quen nhau cách đây gần 6 tháng trong 01 chuyến du lịch. Sau đó, cả 02 đến với nhau 01 cách tự nhiên & giản đơn.


Trong khoảng thgian tìm hiểu nhau đó, tui được biết trước đây Cô ấy đã từng có mối quan hệ tình cảm sâu sắc với sếp trực tiếp của Cô ấy ( vô tình anh chàng này lại là đứa em tinh thần của gđ tui và hắn đang có vợ cùng 2 con ). Trước vấn đề này, tui đã nói rỏ quan điểm với Cô ấy : Nếu thật sự 2 người đã chấm dứt hẳn mối quan hệ này ( do Cô ấy nói là đã quyết định chấm dứt cách đây gần 2 năm ) thì điều đó thuộc về quá khứ của Cô ấy và tui thật sự kg chấp nhất việc này. Chỉ mong trong hiện tại & tương lai những điều tương tự kg xãy ra !


Gần đây, khi biết Cô ấy đang phải vay thế chấp hồ sơ căn hộ đang ở cho ngân hàng bảo lãnh thanh toán đợt cuối cùng cho chủ đầu tư với số tiền khá lớn, tui đã đề nghị cùng được chia sẻ nổi lo này cùng Cô ấy. Sau khi đã giải quyết xong thủ tục thanh toán cho chủ đầu tư và nhận lại hồ sơ gốc căn hộ từ ngân hàng, Cô ấy rất vui & quan hệ giữa chúng tui càng khắn khít thêm ( tuy rằng chưa khi nào Cô ấy hỏi tui về nguồn gốc số tiền tui hổ trợ ? )


Trong những ngày chung sống cùng nhau dưới 01 mái nhà, tui vô tình biết Cô ấy hiện đang còn quan tâm đến sếp ( đứa em tinh thần của tui ) vì Cô ấy mớ ngủ và đang lo về việc giải phẩu của hắn !


Bên cạnh đó, Cô ấy còn lo lắng, quan tâm, chuẩn bị tự tay làm bánh sinh nhật cho 01 đồng nghiệp nam trong cơ quan vào thứ tư ( Cô ấy bảo đây là đứa em đã từng cùng đi tập huấn tại nước ngoài - vì Cty họ chuyên về du lịch - và 2 chị em rất thân, nhỏ hơn Cô ấy 12 tuổi ) tuy trước đó tui đã thắc mắc vì tưởng nhầm là Cô ấy mua nguyên liệu chuẩn bị bánh cho tiệc cuối tuần tại căn hộ Cô ấy.


Sáng hôm sau, tui có hỏi vì sao tui là người cuối cùng trong nhà được biết lý do làm bánh tối qua ( vì Cô ấy đã nói về tiệc sinh nhật khi con trai Cô ấy thắc mắc ) thì Cô ấy bảo : Anh có biết người đó đâu mà em phải nói ( tuy rằng tui đã tình cờ thấy được những tấm ảnh có phần thân thiết giữa 2 người trong chuyến tập huấn củng như các chuyến du lịch của Cty họ ) ? ! Và sau đó tui hỏi thêm : có khi nào em có ý định rủ anh đến sân tennis hay giới thiệu anh cùng bạn bè em kg ? ( vì chủ nhật hàng tuần Cô ấy đều đến sân tennis cùng Cty - trong đó có đứa em tinh thần của tui ). Thế là Cô ấy tuyên bố chia tay, vì cuộc sống Cô ta kg muốn bị ai kiểm soát mọi sinh hoạt cá nhân, và tui quá gia trưởng . . . và thế là . . . chúng tui chia tay, cho dù tui đã hết lòng tìm cách hàn gắn mối quan hệ này ( vì thật lòng, tui rất quý trọng Cô ấy - có lẻ do cả 2 chúng tôi đều từng gãy đổ trong cuộc sống hôn nhân ! ! ! ).


Mong mọi người quan tâm, tư vấn giúp tui với !