hai trường hợp, 1 tình huống:


trường hợp 1:


2 người yêu nhau đã lâu, nhưng rồi 1 hôm, cô gái phản bội chàng trai, đi theo hào nhoáng và lời đường mật của 1 người con trai khác. Rồi vỡ lẽ, cô ấy trở thàng 1 kẻ thân tàn ma dại, bị đối xữ tệ bạc, mất hết lòng tin, bạn bè, công việc. Cuộc sống như địa ngục.


Chàng trai, người yêu bị phản bội của cô gái, lúc đầu, rất đau đớn và căm ghét người yêu mình vì cô ấy phản bội. Nhưng sau khi cô ấy bị gã tình mới bạc đãi và bỏ rơi, vì còn yêu, anh ta vẫn tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cùng cô. Lúc này, cô mới nhận ra anh ta mới chính là tình yêu thực sự của cuộc đời mình và mong muốn được quay lại với anh để chuộc lỗi. Còn anh, sau khi bị phản bội, trái tim đã tổn thương, anh không biết có nên tiếp tục với cô và kết hôn hay là sớm chia tay, vì anh sợ trong anh giờ đây chỉ còn lòng thương hại đối với cô chứ không hẳn là tình yêu nữa. Anh sợ điều đó sẽ khiến cuộc hôn nhân với cô sẽ là chuỗi ngày đau khổ cho cô và cả cho anh, anh sợ cô ko hạnh phúc nếu một ngày nào đó, anh kiềm chế được mình và bới móc chuyện cũ để hành hạ cô và cô sẽ lại đau khổ vì anh.


trường hợp 2:


tình huống như trên nhưng người phản bội là chàng trai và người bị phản bội là cô gái


như vậy,theo các bạn người bị phản bội trong 2 trường hợp có thật sự còn tình yêu hay ko? và nếu là người đó, bạn sẽ xử sự thế nào, tiếp tục đi tới đám cưới hay chia tay từ bây giờ?