Chào các anh chị,


Em đang có vấn đề với người yêu, và có thể tình yêu đang lâm vào hiểm cảnh nên phải lên đây để nhờ các anh chị tư vấn xem liệu đó có phải tình yêu hay không hay chỉ là sự lợi dụng.


Em quen cô ấy đến nay là tròn 1 năm. Đúng ngày 25 tháng 12 năm 2010, cô ấy xuống nhà 1 cô bạn thân của em chơi noel và ngủ lại, em cũng ngủ lại (em cũng ngủ lại nhà cô bạn này nhiều lần rồi nên chuyện này không lạ). Ban đêm chúng em có nắm tay và hôn phớt nhau vài cái (lúc đó em vừa chia tay người yêu, nên nghĩ chỉ là phút cô đơn đêm noel bất ngờ thoáng qua thôi). Nhưng sau này thì chút em nt và nói chuyện với nhau nhiều hơn, dần hiểu nhau hơn. Khoảng thời gian này cô ấy rất chừng mực và tỏ vẻ thật thà. Khoảng 4 tháng sau, em lên SG kiếm việc làm (em nghỉ việc trước noel ạ), cô ấy nói gia cảnh ko khá giả mà SG thì cái gì cũng đắt đỏ, chúng em yêu nhau thì cũng nên thuê nhà ở chung cho đỡ tốn tiền và em đồng ý. Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Mọi thứ liên quan đến tiền nhà cô ấy bắt đầu nói "anh sau này sẽ là chồng em, anh nên có trách nhiệm trả hết". Và quả thật như thế, tiền cọc nhà, tiền hàng tháng, điện nước net, cô ấy để 1 mình em trả toàn bộ mà không mảy may gợi ý chia sẻ. Đến nay là hơn 12 tháng, mỗi tháng trung bình em phải bỏ ra khoảng 2tr~2tr3 chi phí nhà ở. Còn nếu đi ăn thì 80% là em trả tiền. Lâu lâu cô ấy còn lấy lý do bắt em mua sắm đồ cho cô ấy. Lý do luôn là "nhà anh giàu" (nhà e khá hơn nhà cô ấy thật) và "sau này anh là chồng em". Chưa hết, dạo gần đây cô âý còn lên mạng add nick và làm quen nhiều thằng đàn ông khác, nhưng nói rằng chỉ làm bạn bình thường. Có hôm cô ấy đi ăn khuye về lúc 11h đêm. có 1 thằng nào đó nằm bệnh viện gọi cô ấy đến chơi cho vui, cô ấy cũng lấy xe máy đi đến 1h mơí về. Cô ấy còn hay khen thằng này thằng kia đẹp trai nhà giàu, có nhà ở SG này nọ (quê em ở Đồng Nai) ngay trước mặt em.


Đỉnh điểm là dạo gần đây đám cưới anh trai cô ấy, cô ấy đòi em mua 1 bộ đồ khoảng 800 để về quê đám cưới ông anh vì "em hết đồ mặc rồi". Em không chịu, vì lúc này em đang phải để dành tiền cho việc học sau này. Thì cô ấy nói này nói nọ, vẫn bổn cũ soạn lại, nhà anh giàu thế này thế kia...rồi còn tỏ ý mượn em 2 triệu, em cũng không cho. (đầu tháng 4 này em sẽ về quê làm việc, không ở chung với cô ấy nữa). Tính em trọng sòng phẳng và công bằng, em có thể nới tay với người yêu của mình nhưng không thể quá đáng được. Suốt 12 tháng qua toàn bộ tiền nhà ở và đa số chi phí sinh hoạt đều là em chi, thế mà lúc em nói "em không sòng phẳng trong chuyện tiền bạc, anh không dám tin tưởng để cho em mượn tiền lần này, suốt mấy tháng qua chỉ có mình anh chi tiền, thì cô ấy nói "anh chỉ làm có chút xíu việc là trả tiền nhà mà anh kể ra à".


Các anh chị xin giúp em trong hoàn cảnh này với. Cô ấy có yêu em thật lòng hay không?


P/S cả 2 đứa em đều có việc làm. Lương của cô ấy khoảng 7tr, lương em khoảng gần 10tr. Quãng thời gian đầu chưa kiếm ra việc làm em vẫn phải trả tiền nhà toàn bộ, số tiền này em mượn của gia đình và sau này đã đi làm trả lại cho ba mẹ (cô ấy không đóng góp chút nào). Suốt thời gian chung sống cô ấy chỉ góp tiền nhà có 1 hay 2 lần, mỗi lần chỉ khoảng 500k. Còn cái dt em mua gần 9tr cũng đưa cô ấy xài nốt, em mua 1 cái nokia có 800k 2 sim để xài. Cái laptop cũ e cũng đưa cô ấy xài và để dành tiền mua cái mới. Cô ấy còn dụ em đổi cái xe wave đang đi để mua airblade "cuối tuần đi hóng mát" (trích nguyên văn) nhưng em không chấp nhận. Có phải em quá mù quáng và thiếu kiên quyết??? Có vài lần em đòi chia tay nhưng lại bị nước mắt của cô ấy làm mềm lòng.