Tình yêu hay gia đình. HN hay SG. Mong mọi người chia sẻ.
Thực sự là em đang đứng trước một trong những quyết định khó khăn của đời mình, em hi vọng các anh chị đi trước nếu đã có kinh nghiệm trong cuộc sống, tình yêu rồi hãy chia sẻ với em để em quyết định được đúng đắn hơn..
Em là con trai sinh ra và lớn lên ở HN, nhà em có một đứa em gái nữa. Em vào SG học ĐH đã được hơn 4 năm và chỉ còn 2 tháng nữa là em tốt nghiệp. Trong thời gian học ở đây em có yêu một người kém em 1t, cũng đã được hơn 3 năm rồi, tình cảm của bọn em trải qua khá nhiều vui buồn thăng trầm và đến giờ này đây bọn em vẫn đang yêu rất hạnh phúc, gắn bó, cũng có ý định tiến đến lâu dài (với điều kiện em ở lại SG). Thời gian gần đây vì em sắp học xong, bố mẹ em muốn nghe ý kiến của em về việc muốn đi làm ở đâu, và cũng nói thẳng với em rằng vì em có người yêu trong SG mới tôn trọng cho em lựa chọn. Quả thực em đang rất khó nghĩ. Con người em sống khá nội tâm, tình cảm và ko muốn làm ai tổn thương, nên mới phân vân giữa gia đình và người yêu.
Em cũng đã có ý nói với người yêu rằng hãy về ngoài kia với em, nhưng có lẽ phần lớn ai cũng hiểu người miền Nam ra Bắc sống là rất khó, nữa là điều kiện nhà người yêu cũng phải nói là quá tốt để có thể rời đi. Nếu chọn về với gia đình, công việc tốt, có gia đình bên cạnh hỗ trợ được nhiều thứ. Nhưng em và ngay cả người yêu em ai cũng hiểu rằng xa mặt sẽ cách lòng, khả năng phải bỏ dở tình yêu là rất lớn. Em cảm nhận bọn em sống và yêu khá là hợp nhau, hiểu nhau rất nhiều, giúp đỡ nhau được trong cuộc sống và công việc khá tốt. Nhà người yêu em cũng khá, nhà em cũng ko phải là thiếu thốn gì, chuyện cơm áo gạo tiền có lẽ cũng ko cần đặt nặng. Với tính tình của mình, nếu phải xa nhau để rồi tách biệt dần, phải từ bỏ kỉ niệm, những gì đã có với nhau, em cũng sẽ buồn, đau và tiếc nuối nhiều lắm. Em thấy tìm được một người như vậy trong cả trăm nghìn người cũng đâu phải dễ hay muốn là có được lần thứ hai. Tuy nhiên về ngoài đó thì em lại đáp ứng được cái tính cách trọng sự an toàn của mình, em làm gì cũng hay lo xa, muốn cái gì đó chắc chắn, chỉ có điều sẽ phải chấp nhận một lần đau và có thể em sẽ nhớ mãi cả đời ko dứt được.
Còn nếu chọn ở lại SG với người yêu, em sẽ duy trì được tình yêu hiện tại, ko phải thấy cảnh đau đớn chia xa, và có khả năng lập gia đình ở đây luôn. Tuy nhiên em sẽ phải đối mặt với những khó khăn khi ko có gia đình bên cạnh, lại tiếp tục cuộc sống tự lập, lại phải ăn uống sinh hoạt tự do, rồi điều kiện chăm sóc bố mẹ cũng bị hạn chế đi, lâu lâu lại thèm muốn cảm giác quây quần của gia đình, anh em bạn bè chí cốt ngoài kia, những lúc đó thấy tủi thân, nhưng 4 năm SV em tự thấy mình cũng đã tôi luyện được nhiều. Em cũng nghe ý kiến vài người cho rằng em là con trai cả duy nhất của gia đình thì nên về với bố mẹ, để còn báo hiếu bố mẹ em. Đây là một trong những điều khiến em đắn đo, em sống cũng rất tình cảm với bố mẹ và luôn muốn có cơ hội bên cạnh càng nhiều càng tốt.
Vấn đề công việc thì có lẽ ko phải là trở ngại đối với em, em xin ko đề cập nữa, vì ở đâu em cũng có thể có công việc tốt. Đợt Tết em có nói chuyện với bố mẹ. Bố nghe ý kiến em xong chỉ nói em hãy suy nghĩ cho thật kĩ, để lựa chọn cho đúng và bớt phải lòng vòng. Mẹ thì có phần ủng hộ em ở lại SG làm việc và tiếp tục yêu, lý do phần lớn là người yêu em, còn những lý do khác là môi trường sống, làm việc và con người có phần thoải mái hơn HN, nếu em trụ được vài ba năm và tiến tới hôn nhân thì sẽ định cư hẳn, còn trong thời gian đó mà có lý do gì đó khiến hai đứa không đến được với nhau thì em sẽ lại về HN mà ko lo nghĩ gì, coi như là một thử thách trong đời. Em lại lo xa, vì em nếu có ở lại hẳn thì sau này gia đình cũng phải chuyển vào, tuy nhiên có lẽ ít nhất cũng phải gần chục năm nữa vì còn nhiều yếu tố ngoài kia, lại là chục năm tự chiến đấu.. Em cũng thương bố mẹ, vì ở nhà mẹ con thân thiết lắm, bố em thì là chỗ dựa vững chắc cho em trên con đường sự nghiệp.
Mấy tuần gần đây em suy nghĩ nhiều lắm, lúc thì nghiêng về gia đình, lúc thì nghiêng về người yêu. Sự lựa chọn người yêu có lẽ sẽ khiến em và người yêu ko phải đau đớn, ko phải buồn tiếc nuối, chỉ là em phải cố gắng, thực sự cố gắng rất rất nhiều so với về ngoài kia. Nhưng chữ hiếu em thấy cũng nặng, thật là khó quá.
Các anh chị có thể cho em vài lời khuyên, vài điều kinh nghiệm, củng cố lựa chọn giúp em được ko ạ. Em cũng muốn tham khảo ý kiến nhiều chiều để ko phải hối tiếc điều gì :)