Tình yêu hay chỉ là sự lợi dụng, mọi người cho em ời khuyên với.
Mình và anh ấy quen nhau 6 năm trc. Ngày ấy em gái anh xin vào ở nhờ nhà trọ của chúng mình 1 năm để ôn thi ĐH. Thỉnh thoảng anh ghé qua thăm em gái nên cũng có nói chuyện vu vơ. Tình cảm lúc đó ko có gì, đơn thuần chỉ là bạn bè và cũng chẳng có gì thân thiết cả. Sau khi em gái anh ôn thi hết 1 năm lên HN thi chúng mình đã ko còn gặp lại hay liên lạc gì. 2 năm trc mình quyết định đi lao động nước ngoài. Tết 2012 vừa rồi về VN ăn tết anh có đưa em gái về nhà mình chơi vào ngày sinh nhật mình sau bao nhiêu năm ko liên lạc. Ngay ngày đầu tiên về gặp lại mình, anh đã nói yêu mình và gọi mình là vợ. Mình lúc đầu cũng chưa có tình cảm gì, nhưng rồi như bị cuốn vào cái tình cảm anh gọi là tình yêu nên rồi cũng nhận lời yêu chỉ sau 2 ngày gặp lại. Vì lúc đó thời gian mình còn ở VN chỉ con 2 tuần, ngày nào anh cũng kè kè bên mình từ sáng đến tận đêm khuya. Bạn bè và gia đình thì luôn nghi ngờ và đặt câu hỏi : tại sao anh lại nhiệt tình đến thế? Nhưng mình lúc đó chỉ cảm nhận thấy hạnh phúc và cũng ko hề để tâm lời mọi ng nói. Mình tin anh thật lòng vì anh đã nói ch yêu mình với bố mẹ, còn giới thiệu mình với bố mẹ, cô chú , nhờ bố xem tuổi cưới cho 2 đứa, đi đâu cũng khoe với bạn bè sang năm đợi mình về sẽ cưới mình. Anh luôn nói đã đi tìm mình rất lâu rồi mà giờ mới gặp nên có 2 tuần còn lại ở VN anh muốn dành cho mình mọi thời gian với tất cả tinh thần và tình cảm.
Sau 7 ngày yêu nhau, anh về xin phép bố mẹ mình hỏi cưới mình, nói đợi mình khi nào quay lại VN sẽ đưa bố mẹ đến xin cưới mình. Ngày mình bay, 11h đêm anh sợ mình ko tin còn gọi điện về nhà để bố anh đích thân nói với mình đã chọn tháng cưới, bố anh bảo mình yên tâm ra đi, khi nào mình về sẽ lên nhà nói ch với bố mẹ mình. Mình hạnh phúc như đợi ngày lên cô dâu, vui vẻ ra đi và đếm từng ngày quay trở lại.
Nhưng mọi chuyện ko đơn giản như mình nghĩ. Ngày quen anh, anh nói anh làm kinh doanh tự do, anh nói muốn tạo dựng 1 cs tốt đợi ngày mình về. Đùng 1 cái anh nói CV kinh doanh của anh cần vốn, anh hỏi vay tiền mình. 50 triệu với mình cũng ko hề nhiều nên mình vui vẻ đồng ý, vì mình cũng tin anh là vì muốn có cs tương lai 2 đứa tốt hơn.
Sau đó ko lâu anh nói anh vay lãi ngoài, thế chấp nhà để có vốn làm ăn, 400 triệu, giờ lãi mẹ đẻ lãi con quá nhiêu, anh đã cố gắng cầm cự mà ko đc, cv làm ăn từ giờ đến tết suôn sẻ sẽ thu lại nhiều, anh bảo mình giúp anh trả hộ số tiền anh vay lãi cao, 150 triệu. Mình phân vân, mình nói mình ko có tiền. Kể từ sau lần đó, mỗi lần điện thoại anh lại nhắc đến tiền, hết lần này đến lần khác hỏi vay mình bằng đủ cách. Rồi thì anh nói nếu mình ko giúp anh sẽ mất hết, CV làm ăn, uy tín, mất luôn cả nhà dg thế chấp ngân hàng, rằng giờ ko còn cách nào, nếu mình ko giúp nhà anh tan cửa nát nhà, sẽ chẳng có đám cưới nào cả. Anh nói anh coi mình như vợ của anh rồi, anh làm tất cả cũng vì tương lai 2 đứa, nếu mình ko giúp anh, nhà anh phá sản anh sẽ ghét mình lắm.
Mình hụt hẫng, mình ko biết làm thế nào, số tiền quá lớn. KO phải là mình ko thể giúp mà mình ko đủ lòng tin đẻ giúp. Mình mông lung ko định hướng, ko dám kể ch này với ai, cũng ko biết xin lời khuyên của ai. Anh hết năn nỉ, dụ dỗ ngọt nhạt rồi đe dọa. Anh trút ghánh nặng lên vai mình,1 đứa con gái nhỏ bé 1 mình mưu sinh nơi xứ người mà đàng lẽ ra anh phải là ng làm chỗ dựa cho mình. Anh nói mình ko tin anh, ko giúp anh, anh nhiều lần nói phong thanh rằng nếu ko tin anh thì để bố anh nói ch với mình. Mình đã trả lời cương quyết mấy lần mình ko có nhiều tiền thế để giúp anh. Anh quay ra xửng cồ với mình, anh nói " suốt ngày đi làm vất vả thế mà cứ bảo ko có tiền, ko có tiền thì ở đó làm gì cho khổ, về luôn đi, về anh bán nhà rồi ra sao thì ra". Có lúc anh cùn lại nói " anh giờ ko còn gì để bán nữa cả, nếu thân anh mà bán đc anh cũng bán luôn". Có lúc lại nói " giờ mà chết đc thì anh cũng muốn chết". Cuối cùng thấy mình nói ko lo đc anh bảo mình lo cho anh mỗi tháng 15 triệu để anh trả lãi. Mình đã kiên quyết từ chối. ( trc đó gia đình mình có nói trc với mình là nghi ngờ anh nhiệt tình yêu mình nhanh thế có thể có lý do j đó chẳng hạn như phá sản nợ nần rồi nhờ mình giúp nên mình đã cảnh giác hơn).
Bố anh thì nói cv đổ bể thì lại đi tàu đi ( trc đây anh đi tàu). Nhưng anh bảo đi tàu giờ TQ bắn chết nguy hiểm. Mình nói anh kiếm việc gì làm để giải quyết nợ nần đi sao tránh mãi đc. Anh nói giờ còn làm ăn gì đc nữa. Anh cứ trông chờ mình sẽ là cứu cánh của anh. Rồi thấy mình kiên quyết ko giúp. Anh gọi mình lên nói chuyện với bố anh. Hôm gặp bố anh mình đã đoán trc đc điều ông sẽ nói rồi nhưng vẫn đợi để nghe xem ông nói gì. Đầu tiên ông nhắc lại chuyện 2 đứa, nói xem ngày cưới rồi, sang năm thu xếp cv về sớm tổ chức. Rồi ông nói muốn đến nhà thăm bố mẹ mình ( dù biết mình ko có nhà). Sau đó ông dần nói về chuyện anh ấy làm ăn thua lỗ, rằng ông ấy muốn giữ lại căn nhà, giờ chỉ có mình mới giúp đc, cho nên kiểu gì cháu cũng phải giúp bác khoảng 200 triệu, bác hứa với cháu khi cháu về nc bác sẽ trả lại đủ cho cháu.......
Chuyện đã đến nước này mình ko thể giấu gia đình mình đc. Mình phân vân ko biết làm thế nào cho phải. mình kể ch với anh trai mình. Anh ấy nói: "Tao biết ngay sẽ như thế mà, thực sự tao không hiểu họ nghĩ gì mà lại làm vậy. Mày đã là cái gì?tại sao lại kéo mày vào chuyện làm ăn của nhà họ? Còn chuyện bố nó gọi cho mày, bản thân tao thấy gia đình nó vậy thì hèn quá. Ngay bản thân gia đình mình đây này, có những lúc khó khăn lắm chứ nhưng việc nào ra việc đấy, ai cũng có cuộc sống riêng phải tự chịu trách nhiệm trước việc làm của mình, không thể đổ trách nhiệm khó khăn cho người khác được. Chuyện bố nó đòi về thăm gia đình, để làm gì? tạo áp lực cho mày cho bố mẹ à? bó tay không hiểu nối bố con nhà nó, mày nên xem xét lại tình cảm của nó xem thế nào. Tao không nói là mày không giúp hay mày phải giúp, đó là quyền của mà. Tình cảm của mày mồ hôi xương máu của mày mày tự biết sử dụng như thế nào cho hợp lý"
Mình thật sự rất khó xử ko biết phải làm sao. Giúp thì quả thực quá nặng với mình, hơn nữa anh chị em bố mẹ mình lo cho mình đi nc ngoài 2 năm nay, mình cũng chưa có làm gì báo đáp giúp đỡ nhiều như vậy. Mà ko giúp thì ko sau này cũng khó nhìn mặt gia đình nhà anh ấy, mà có khi chuyện tình cảm của 2 đứa cũng tan luôn. Mình đã 28 tuổi rồi, ko còn trẻ cũng ko còn nhiều thời gian để làm lại từ đầu với 1 ai khác nữa. Hơn nữa mình cũng yêu anh ấy, nhưng có những hành động của anh ấy làm mình ko tin tưởng vào tình yêu anh ấy dành cho mình.Có lúc thì cảm nhận tình yêu của anh ấy là thật lòng, có lúc lại thấy như anh ấy quen mình vì cho rằng mình là cái phao của anh ấy. Mọi người ơi, giúp mình với cho mình lời khuyên với.