mọi người ơi, e thực sự đang rất hoang mang, k hiểu em có đang đi đúng hướng k nữa. e sn 91, có 1 anh 87 đang cưa cẩm em ạ. nói về tuổi với mệnh thì 91 với 87 là hợp nhau rồi. em cũng rất có cảm tình với anh ý. chúng em quen nhau đc 2 tháng rồi, trong 2 tháng đó anh ý rất quan tâm em, cv anh ý là lái xe 4 chỗ cho nhà nên cũng rất vất vả phải đi lại nhiều nhưng anh ấy vẫn sắp xếp thời gian gặp em và đưa em đi chơi. chúng em gặp nhau đc vài lần đều là đi ăn đi chơi bt, theo cảm nhận ban đầu của em là anh ấy rất lịch sự, rất giỏi ăn nói và cách nc rất tinh tế hoa mĩ. anh ý cũng va vấp nhiều nên suy nghĩ chín chắn, anh ấy nói quen em anh ý xác định tìm hiểu và muốn có mqh nghiêm túc. Hôm qua anh ý có đưa em đi chơi, anh ấy đưa em lên 1 nơi rất cao ngắm toàn tp buổi tối, rồi anh ấy tỏ tình với em. em nói em cần time suy nghĩ vì e bất ngờ quá:Embarrassment: anh ý nói dù tnao van tôn trọng qđ của em, e cứ suy nghĩ kĩ mọi thứ rồi trả lời anh ý. lúc đó có 2 ng ở nơi yên tĩnh, khung cảnh lãng mạn, trời lạnh nữa anh ý có ôm hôn em. e thấy em dễ dãi quá híc mọi ng có thấy thế k? chưa là gì mà đã cho ng ta ôm hôn rồi. anh ý luôn muốn gặp gđ em. còn em thì chưa chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện vì mọi thứ đến quá nhanh. anh ý là ng có những tai tiếng k đc tốt lắm. nên khi đến với anh ý e rất dè chừng. em k biết phải làm gì nữa mọi ng ạ. em ngốc quá :(