23 tuổi, nhìn xung quanh thấy bạn bè đã chồng con đuề huề cả rồi. Cứ suy nghĩ hoài, thời này rồi sao người ta vội cưới đến vậy? Thiết nghĩ độ tuổi lập gia đình lý tưởng là 30 cơ...


23 tuổi, tự nhận thấy mình chưa đủ trưởng thành, còn lơ ngơ giữa đời, giống chú nai vàng lắm...


23 tuổi, thấy suy nghĩ của mình còn non nớt lắm. Vẫn cứ long nhong như trẻ con, ưa mấy món mà tụi nhỏ rất khoái. Đúng, cảm thấy mình còn rất con nít.


23 tuổi, thấy mình chả có gì trong tay và còn đang lơ lững đâu giữa vô định ấy..


Tụi bạn rủ nhau cưới hết rồi. Cả mấy đứa em nữa (có đứa chỉ mới 20). Chả hiểu có gì vui hông mà tụi nó cứ kéo nhau cưới thế nhỉ?


Và....


23 tuổi! Đang yêu xa đấy! Một tình yêu có lẽ cũng chưa sâu sắc quá mức, chỉ biết rằng sẽ khắc sâu trong lòng 1 hình bóng và hứa đợi anh về. Thỉnh thoảng gặp nhau qua màn hình di động bé tẹo, nhớ nhưng không chạm tới được. Buồn miên man. Rồi cứ tự nhủ "vài ba năm thôi, trôi vèo là xong chứ gì"...


Yêu một người bằng tuổi, lắm thú vị nhưng cũng nhiều phiền phức. Nhưng dù sao 20 tháng trôi qua, 2 đứa vẫn nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách. Hi vọng rằng, cả quãng đời còn lại sẽ cứ ở cạnh nhau hoài.


Không giống như cô bạn thân, may mắn có được người yêu thật lý tưởng. Được chăm sóc, cưng chiều, được làm cô công chúa bé nhỏ....


Yêu xa, thử thách lớn, càng thấy mình mạnh mẽ nhiều hơn. Càng thấy mình trưởng thành hơn khi vượt qua những khó khăn, tự thấy mình gai góc và bản lĩnh hơn. Phải vậy chứ!


Vẫn có niềm vui bên gia đình, bên những người bạn, bên đồng nghiệp... nhưng làm sao mà đủ chứ! Nhớ anh đến da diết, nhiều lúc tủi, muốn có anh ở cạnh để chạy tới mà ôm mà khóc cho nhẹ nhõm. Nhưng nhìn lại, chỉ có một mình thôi.


Rồi lại sợ nhất là những lúc giận nhau, bực mình nhưng đâu thể nhượng bộ. Lại khóc một mình như con khùng vậy đó. Anh mà chưa làm lành là coi như những người xung quanh bị hành hạ hoài thôi. Ích kỷ quá đi mất!


Sẽ chờ anh, người thương à! Em biết em rất bướng, rất lỳ và anh rất ghét điều đó. Nhưng ngoài bướng và lỳ ra, em còn vô số những điểm tốt lắm mà. Vậy anh mới yêu em chứ, đúng ko nhỉ? À, mà ngẫm nghĩ thì thấy ko ổn anh ạ, tật xấu còn nhiều lắm cơ. Vừa xấu lại vừa lười, lại còn dở hơi, hâm hâm nữa chứ.