Tôi quen em trong một hoàn cảnh đầy ngẫu nhiên! Em là một trong 20 cô gái tình nguyện viên cùng tham gia trong 1 chương trình dưới sự chỉ đạo của tôi (Tôi là BTC), em nỗi bật hơn tất cả. Không phải về cách ăn mặc hay trang điểm mà là vẽ đẹp tự nhiên, trong nhóm ai cũng trang điểm trông rất rạng rỡ riêng em thì không, nhưng em vẫn toát lên 1 vẽ đẹp hơn bất kỳ ai. Tuy vậy, nhưng tôi hoàn toàn không để ý, chỉ tập trung vào công việc cho đến khi em chủ động làm quen với tôi. Sau 1 tuần vật vã với công việc, chúng tôi đã đi ăn cơm chung với nhau vài lần và lần cuối em chủ động bật đèn xanh đi hotel rồi chuyện gì đến cũng đã đến.


Chúng tôi bắt đâu yêu nhau từ đó, tóm lại từ chuyện làm quen cho đến... đều là em chủ động hoàn toàn. Thú thật là tôi rất mơ hồ về chuyện tình cảm.


Kể từ thời điểm đó cho đến nay đã được hơn 2 tháng và chúng tôi thường xuyên quan hệ như vợ chồng, một điều không thể phủ nhận là em rất yêu tôi, rất tỷ mĩ. Em chăm sóc cho tôi như một đứa trẻ.


Nhưng một điều khiến tôi đau đầu là mỗi khi 2 người xẩy ra chuyện, tôi tỏ ra thờ ơ 1 cái là em tự hành xác mình khiến tôi phát sợ, em khóc lóc nức nở, khi thì em tự đấm vào tường, đập đầu vào tường, đáng sợ hơn là em lấy dao cạo tự rạch vào tay mình hay lấy kim đâm vào tay. Mỗi lần như vậy khiến tôi hoảng hốt chạy nhào vào ôm em, giỗ ngọt em. (tôi có thể khẳng định rằng em rất yêu tôi và rất sợ mất tôi, hoàn toàn ko lợi dụng tôi, so với kinh tế thì gia đình nhà em hơn hẵn nhà tôi).


Điều đáng nói hơn chưa phải là chổ đó khi tôi hỏi về gia đình nhà em thì em rành rọt kể cho tôi nghe; Nhà em kinh doanh nhà hàng và khách sạn ở khu du lịch, tệ hơn là kiêm luôn cả khoản A - Z do ông chú làm chủ hjc...


Nghe tới đây tôi bất đầu cảm thấy hoang mang, trong đầu tôi liên tưởng và sắp xếp lại tất cả quá trình em tiếp cận tôi, ngay cả chuyện ABC em làm cũng khá tính tế và chuyện nghiệp. Nghĩ tới đây tôi cảm thấy rùng mình, tôi không dám nghĩ tiếp nữa... Nhìn đi nhìn lại khuôn mặt của em, có đánh chết tôi cũng không tin em thuộc dạng người đó. Em dịu dàng, khuôn mặt nhân hậu, khá xinh đẹp và rất baby...


Tuy đã có lúc tôi hỏi bóng gió (tin chắc em hiểu ý tôi) thì phản ứng của em rất mạnh, em trả lời thẳng với tôi rằng "Đó là vấn đề mưu sinh của mỗi gia đình trong cộng đồng xã hội, nhưng không có nghĩa rằng con gái ông chủ là em cũng thuộc hạng người đó, sau em vẫn còn 1 cô em gái 12 tuổi nữa, xin anh đừng xúc phạm em như vậy, em yêu anh và chỉ có mình anh thôi, cho nên em mới nói thật không dấu diếm...". Khi tôi hỏi thêm về những cuộc tình trước khi đến với tôi thì em nói, trước đây em có yêu 1 người và duy nhất 1 lần quan hệ với người đó, nhưng là do bị cưỡng chế và đã chia tay cách đây 1 năm vì em biết người đó lợi dụng em. (Em năm nay 19 tuổi)


Tuy nghe em nói như vậy, nhưng tôi không mấy tin về điều đó và cảm thấy có 1 điều gì đó cứ ám ảnh tôi, xin mọi người cho tôi 1 lời khuyên... thanks.