tình yêu của người nghèo! mọi người cho e biết phải nói ntn đi!
E và btrai yêu nhau được một năm. Tuy không phải quá dài nhưng nó là time hạnh phúc nhất cuộc đời e. A ấy là một người tốt bụng hiền lành trong cũng ưa nhìn. Gia đình cũng đủ ăn. Còn gia đình e thì không mấy khá giả a chấp nhận điều đó và không sợ người khác chê bai. E là sinh viên. Còn ảnh đi làm. Cũng 27 rồi. Chúng e cùng quê. A ấy tốt với e mọi mặt. E và anh rấy y nhau, tình cảm mặn nòng, cảm giác như không thể sống nếu thiếu nhau vậy. Gia đình a xuống nc với ba mẹ e về việc hai đứa yêu nhau. Cũng như hỏi cưới rồi. Hứa là e ra trường sẽ cưới. Nhiều lần anh dất về gia đình chơi. Ba mẹ anh cũng vui vẻ tiếp đón. Cũng k có ngăn cấm gì chúng e. A lo cho e ăn học. Lo cho e mọi thứ như một người chồng đích thực. Gia đình e chấp nhận cho a tới lui và sống ở nhà e. Giờ ai ai cũng xem hai đứa như vợ chồng. Đeo cả nhẩn cưới. Còn a a cũng xét lí lịch để kết hôn. Giờ ba anh aady gọi cho e nói k hạp tuổi. Anh là con một lở có gì sẽ khổ cho gia đình a. Mong e thông cảm. Thật chất là vì nhà a được người ta giới thiệu chổ khác giàu có xinh đẹp muốn anh lấy đễ họ giúp gia đình a trả nợ và cho a được sống sung sướng. E thấy mình như rác rưởi vậy. Người ta thích thì chọn k thì thôi. Người giàu thì tình yêu được mang tới dâng hiến. Còn nghèo thì bị lấy đi hạnh phúc và tình yêu. E biết họ chỉ muốn tốt cho con. Nhưng k lẻ nghèo k có tình yêu k có quyền được yêu sao mọi người. Giờ e đau khổ lắm. E và bạn trai chưa dám thuyết phục vì a hiện đang rất áp lực. E hiểu và cũng thông cảm cho a đợi lúc nào gia đình và ảnh thoải mái hơn chúng e mới dám nói. A cũng hứa sẽ cố gắng hết sức Để bảo vệ tình yêu của mình. E cũng tin tưởng anh ấy lắm. Nhưng giờ chưa nói được gì nên trong lòng e rất hoang mang lo lắng. Mọi người cho e lời khuyên vói. E và anh ấy phải thuyết phục gia đình như thế nào ạ. K có ảnh chất e chết mất!!