Ai hiểu tâm lý đàn ông con trai, trả lời giúp mình câu hỏi này được không???


Biết a ấy cách đây 1 năm, yêu a ấy khoảng chừng 6 tháng. Ban đầu cũng hạnh phúc lắm lắm, tình cảm a luôn nồng nhiệt, rãnh một chút là lại hẹn hò với mình. Cũng nt, gọi điện suốt vậy ấy. Luôn muốn thăm nhà, đám hỏi sớm (vì sang năm mới cưới được), kiểu như sợ mình chạy mất ấy.


Rồi a nhận được quyết định trong năm nay chuyển công tác. Nói chung là cơ hội tốt hơn, nhưng cũng phức tạp hơn. Suy nghĩ bao đêm, mình quyết định, a ấy đi đâu, mình đi đó.


Nhưng, cái chính là, a bắt đầu thay đổi (hoặc do mình cả nghĩ). A lơ là, a ko còn gặp mình nhiều, ko còn thường xuyên nt, gọi điện, ko còn cảm thấy a nhớ mình nữa. Rồi cả cái kế hoạch thăm nhà, đám hỏi cũng dời lại ko biết khi nào.


Hỏi, a bảo rằng a vẫn yêu e, nhưng a đang bận, a đang áp lực, a nhiều việc, a này kia....., e thông cảm?


Mình chỉ muốn biết, thật sự do áp lực cv nên a vậy, hay là tình cảm anh đã thay đổi, hay biểu hiện tình yêu của người đàn ông là vậy, chứ trong lòng họ vẫn yêu???


Với mình, đã yêu thì luôn tin tưởng. Nhưng lần này, mình hoang mang quá. Dù sao mình cũng đã sắp 30, a cũng đã 35.


Mình có nên tiếp tục tin tưởng và chờ đợi hay ko đây????????