Mình wen anh đã wen anh được 3 năm rồi. trong 3 năm đó cả 2 đã trải qua rất nhiều trở ngại. anh lớn hơn mình 11 tuổi, có gia đình 2 con trai đã chia tay nhưng chưa ly di, mình và anh wen nhau rất tình cờ. Chuyện tình yêu không ai lý giải được đúng ko các bạn. tuy mình biết anh như vậy nhưng mình vẫn rất yêu anh có thê nói mình đã xem anh nhu hơi thở của mình vậy. Anh cũng đã từng nói là anh rất yêu mình anh sẻ không thể tập trung làm việc được và sẻ không thể sống nổi nếu thiếu mình. các bạn biết không mình đã rất là hạnh phúc trong khoảng thời gian qua. anh lo cho mình từng chút một, anh đi làm ở xa không ở bên cạnh mình, mỏi khi anh về là anh lại lo đủ thú hết cho mình. sự quan tâm chăm sóc của anh làm mình rất vui. mọi người xung quanh bảo rằng mình mai mắn khi quen được một người như vậy biết quan tâm chăm sóc người yêu. gia đình anh cũng biết anh quen mình và mọi người cũng rất thương mình. gia đình mình lúc đầu thì cũng không thích anh nhưng dần dần do anh quá tốt và thương minh như vậy nên mọi người cũng đã chấp nhận anh. Anh cũng đã định là sẻ tiến hành ly dị vợ và cười mình. nhưng từ gần tháng nay anh đã thay đổi, anh đã wen người khác ko chỉ một người mà có nhiều người người khác nữa. mìn thấy hụt hẫng và buồn chán lắm. cả 2 tuần nay mình gọi điện thoại anh ko thèm bắt mày, mình nhắn tin anh ko thèm trả lờ. mình hoi anh là mình đã làm gì sai anh ko nói. mình hỏi anh còn thương mình ko anh tra lời là: kg. nây giờ mình đang rất buồn và đau khổ mình chỉ wen mỏi anh thôi. bây giờ mình phải làm sao đây. có ai có thể chỉ cho mình biết mình nên làm gì ko. gần tuần nay anh bệnh mình đã vào viện chăm sóc cho anh nhưng vẩn nhận được từ anh thái đô lạnh lùng nư vậy. buồn và đau lắm.


Hơn tháng nay không đêm nào mình không khóc hết đó.


:RollingEy::Crying: