Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp, được ăn học đàng hoàng, ra trường nó được nhận vào làm việc tại một công ty đầu ngành trong lĩnh vực mà nó học. Sau 6 năm ra trường, nó đã có chỗ đứng trong xã hội, được nhiều người yêu mến và nể trọng. Bỗng nhiên, nó nổi hứng đi du học và cố gắng trong 6 tháng, nó đã có 1 xuất học bổng toàn phần ở nước ngoài. Vi vu 2 năm ở nước ngoài, với bao khó khăn vất vả, với tấm bằng thạc sỹ trên tay, nó trở về Vn với nhiều lời mời hấp dẫn. Nó quyết định làm việc cho 1 công ty liên doanh của Việt nam với đất nước đã cấp bằng thạc sỹ cho nó, tại đây, nó gặp Anh.
Anh là người theo đánh giá của nhiều người dưới điểm trung bình. Nhưng chẳng hiểu sao, trời xui đất khiến thế nào mà anh lại rất gần gũi với nó trong công việc, rồi chuyện gì đến đã đến. Nó rơi vào mê trận tình yêu của anh lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh lại, nó cũng không dứt ra nổi, mặc dù 10 người biết nó thì 10 người phản đối mối quan hệ này.
Anh có 1 tật xấu vô cùng "Cờ bạc", anh đã bán rất nhiều thứ trong gia đình. Anh em, bạn bè, họ hàng nhà anh đều coi anh như một tội đồ, không còn lòng tin vào anh nữa. Tuy vậy, nó vẫn bỏ qua rất nhiều lần A ăn cắp đồ của người quen đi đặt để cờ bạc. Rất nhiều lần nó đứng lên trả nợ giúp anh, những tưởng anh sẽ tỉnh ngộ để trở về với cuộc sống đàng hoàng.
Hơn 3 năm trôi qua, nó đã tính đến một đám cưới đẹp với gia đình êm ấp. Một hôm, xe máy của nó bị hỏng, nhờ anh đi sửa giúp. Sáng hôm sau, anh với nó vẫn đi làm như thường lệ. Khi hết giờ làm, anh hẹn nó 8g tối xuống nhà ăn cơm, nó đi chợ mua đồ thấy trong ví không còn đồng nào, nó hoảng sợ gọi điện cho A thì "tò tí te". Chờ mãi, chờ mãi qua giờ hẹn không thấy anh đâu, mở ví ra xem lại, nó sững sờ: toàn bộ đăng ký xe máy, CMT đã theo anh từ lúc anh hẹn nó tối đến ăn cơm.
Anh ơi, bao lời anh nói, bao việc nó làm. Chưa bao giờ oán tránh hay giận hờn gì anh. Đã vượt qua bao khó khăn vất vả, với lời rèm pha của xã hội và cấm cản của gia đình. Bao nhiêu vốn trong nhà đã bỏ ra trả nợ đậy cho anh.... Anh cho nó nỗi ê chề thế này sao????
Trước khi chia tay anh vẫn nói "Với anh, vợ anh là tất cả, mọi người không quan trọng"
Nó không nói, không cười, không ăn, không khóc được. Hận mình hay hận anh đây????
Bao nhiêu người khuyên nó báo công an, một phần lấy lại số tiền đã mất, một phần để anh không hại được nhiều người nữa. Nó vẫn không biết làm thế nào???? Nước mắt nuốt vào trong rồi Anh ơi!