Thỉnh thoảng vào box tình yêu, quanh đi quẩn lại toàn là QH trước hôn nhân, có thai rồi nên bỏ hay ko, rồi tranh cãi chuyện "còn" hay "mất", người yêu sờ mó động chạm lung tung... Nói chung là mình thấy mấy cái tình yêu ấy mang tính bản năng, hấp dẫn giới tính nhiều hơn. Ít thấy những câu chuyện mà ở đó tình yêu xuất phát tự sự đồng cảm, tri kỷ thực sự... Hay những người như thế thì họ ko vào đây? Hay khi là tri kỷ, người ta coi nhau là bạn thân chứ ko phải là người yêu nữa?...
1 kết luận vui từ 2 câu chuyện cổ tích nổi tiếng: Lọ Lem lọt vào mắt xanh của nhà vua cũng nhờ hài thủy tinh, xiêm áo lộng lẫy, chứ lôi thôi lếch thếch xó bếp như mọi ngày chắc nhà vua cũng chả ngó ngàng đâu. Rồi nàng Bạch Tuyết được 7 chú lùn chăm sóc chu đáo, lo lắng quan tâm như vậy, nhưng rút cục, lại tỉnh dậy bởi tiếng sét ai tình - 1 nụ hôn của hoàng tử dù chàng chả chăm nàng ngày nào. Nàng cưới chàng vì tình yêu thực sự hay vì chàng cao ráo (so với 7 chú lùn), đẹp zai và nhà giàu, bố chàng làm to thì ko ai biết được :))
Cứ bảo tình yêu là phải qua thử thách, mình chả thấy có tí thử thách, khó khăn nào ở 2 mối tình này cả, xem chừng từ thuở xa xưa gái ham tài và trai ham sắc đã trở thành chân lý :|
Lập topic này, mình chả có tâm sự gì, chỉ băn khoăn tự hỏi ko biết tình yêu có thật hay ko, hay cũng chỉ là giá trị ảo ảnh người xưa lôi ra dọa nhau :-? Những bạn nào yêu nhau bởi sự đồng cảm, chia ngọt sẻ bùi, hoạn nạn có nhau thì làm ơn xưng danh giúp mình được ko :D