e và a là bạn bè trên fb hơn 1 năm. chẳng biết tại sao nói chuyện với anh em rất có niềm tin vào con ng này nên đã kể mọi thứ cho anh nghe. từ gd, đến học tập, bạn bè, và cả ng yêu cũ .
em ở tây nguyên còn anh ở biển ( đà nẵng) . thời gian đó nói chuyện với nhau rất nhiều. năm nay, em phải ra đà nẵng để tiếp tục chuyện học hành của mình. lúc này 2 ng mới gặp nhau ngoài đời.
ngày đầu tiên e ra đây , vì 1 số lý do nên ko nhờ họ hàng đi tìm phòng trọ. anh và em cũng đi. còn nhớ lắm cái ngày đó, anh bỏ ra 1 ngày trời để giúp em tìm phòng trọ, sau đó những ngày tiếp theo đi chơi , câu cá, ăn uống. lúc đó em chia tay ng yêu cũ anh biết nên a rủ e đi chơi hoài vì nghĩ em buồn. thực sự thì cái khoảng thời gian đó anh rất tốt với em. 2 anh em rất thân.
1 tháng sau. anh ngỏ lời làm ng yêu anh. em cũng chẳng nghĩ rằng a thích em. rồi e cũng nhận làm ng yêu của anh. tháng đầu tiên làm ng yêu của nhau. thật sự rất hạnh phúc, rất vui vẻ. anh là ng yêu thứ 3 của e, lúc đó e cảm nhận anh là ng cho e hạnh phúc nhất, chân thật nhất.... nhất và nhất.....
yêu nhau, giận hờn vu vơ trẻ con có, ng lớn có.
anh có 1 ng bạn thân. mà em cũng ở với 1 con bạn gần thân.... a giới thiệu bạn e cho bạn a. và rồi bây giờ 2 đứa cũng đã thành 1 cặp. :-?:-?
1 lần hôm noel , khi đang đi chơi với e thì có ai gọi đến, và anh nghe khoảng 2p. e hỏi ai thì a nói bạn thân anh, e biết chắc chắn 100% rằng ko phải nên đành về phòng nc. đc 1 lát bạn thân anh cũng về. e hỏi ra thì a nháy mắt với anh bạn ..... thì ra e mới biết anh nói DỐI... co ng e rất ghét nói dối nên khi quen nhau e cũng nói rõ quan điểm ko nói DỐI..... vậy mà.... lần thứ nbhất. em ko nói gì.
cũng đêm hôm đó. e và con bạn vu vơ nghĩ đi chơi, noel mà. cũng cẳng nghĩ gì đâu khi anh bồ nó ( bạn thân anh) rủ xuống phòng chơi rồi ngủ lại. e đồng ý và đi cùng. cứ nghĩ a bạn thân đã nói với anh ng yêu e, ai dè ko nói ( vì 2 ng thân lắm, chuyện gì cũng nói với nhau, thân tới mức mọi ng cứ nghĩ 2 ng này yêu nhau luôn cơ ạ ) sáng hôm sau anh biết, và đòi BỎ e luôn. sau đó anh bạn thân gọi anh ng yêu e ra nc, và rồi anh ng yêu tự quay lại với e.
anh - 1 ng lúc nào cũng đề cao mình mà ko xem e ra gì. nhiều lúc sai em cái này hay cái nọ, thực sự e rất khó chịu. e rất dễ tính, nhưng làm e khó chịu rồi thì cũng là 1 vấn đề khinh khủng lắm rồi.
anh - luôn xem bạn thân hơn em. điều này quả thực thì con gái nào cũng cảm thấy ghen tị hay 1 chút tủi bởi chỉ muốn mình là ng quan trọng nhất của ng yêu. nhưng ko phải vì thế mà e tỏ thái độ hay này nọ với anh. anh nói thẳng bằng lời với em rằng: bạn thân anh quan trọng hơn e. e vẫn nói : e hiểu và e chấp nhận. nhưng đừng vượt qua chữ bạn thân là đc.
có lần , anh coi bạn thân hơn e ra mặt luôn. đến mức e phải nói , phải hỏi và phải giải thích cho anh hiểu cái cảm giác của em. e là ng ít khi nói hay móc khóe những sai phạm hay tật xấu của ng khác. nhưng 1 khi e đã nói lên đc lời thì quá đáng lắm rồi.
_ anh cũng ko coi bạn thân anh hơn e trc mặt e nữa. e cũng thừa biết sau lưng ra sao..... nhưng như thế đủ rồi. e ko cần anh phải hi sinh bạn bè anh hay bỏ bạn thân anh.......
e và anh, yêu nhay gần 5 tháng . hạnh phúc nhiều , buồn chỉ ít ít thôi ạ....
nhiều lúc : gọi là abc.....xyz thì tụi e chỉ đến x thôi. chưa 1 lần làm chuyện ấy. a khó chịu. em cảm thông. e là sinh viên, anh cũng vậy.... khi quen nhau e có nói : anh hết tiền thì nói e đưa cho xài chứ đừng ngại. vì mình đều là sinh viên nên e hiểu cả. và rồi thì anh cũng ko ngại với em. e đưa anh, anh đưa lại ( nhiều lúc thì ko đưa lại e, e ko tính toán ở đây, nhưng nói để mọi ng hiểu thôi ạ)..... e ko nói gì. cũng ko ý kiến.... nhưng tháng nào cũng lấy như vậy liệu có tốt? còn bạn thân anh và bạn thân e. bạn thân anh thì ko bao giờ lấy tiền của hắn dù cho có hết sạch ko còn 1k đi chẳng nữa. anh _ bạn thân anh : 2 ng này tính tình giống nhau, quan điểm giống nhau..... kể cả 1 bài nhạc đàn ghita 1ng biết thì ng kia cũng phải biết.....
ĐIỀU NÀY LÀM E SUY NGHĨ , liệu có phải anh lừa gạt tc của e?
hôm qua, e và con bạn thân đi chơi thì thấy anh_bạn thân anh đang câu cá. e gọi hỏi anh đang làm gì đấy , anh tl : anh đang ở nhà xem phim, rồi e hỏi sao anh ko ngủ đi , anh nói : ừ anh ngủ đây. e tắt máy. gọi cho bạn thân anh bảo: a đang làm gì á, tụi e xuống phòng chơi á. (thực ra ko xuống vì biết 2 ng này đi câu cá rồi) anh bạn thân : ừ anh đang ngủ. lát e gọi lại bảo sao ko thấy ở phòg, anh bạn : anh đi chơi với bạn rồi e ơi...... hì. 2 e cùng thất vọng vì 2 anh cũng nói dối......
e gọi lại cho ng yêu e, anh ko nghe máy vì ý là ngủ đó mà, như mọi lần ngủ thì đâu nghe đt của ai đâu..... thật đáng sợ....
e và con bạn cũng nt cho 2 anh : chúc 2 anh câu cá vui vẻ nhé ! chỉ gỏn gọn như vậy
1 tiếng sau anh gọi lại , e nghe máy anh rủ xuống câu cá với tụi anh cho vui. tụi anh đợi tụi e vì có nghe tụi e nói cũng ra đây chơi. e thì tức. vẫn nc bt rồi tắt máy. ko ra. anh gọi thêm mấy cuộc e cũng ko nghe. ko tl.
hì. tối : vì là con bạn thân đc anh bạn thân dắt đi ra mắt họ hàng nên nó thích đi, nó ko giận nữa. hì. nói đến đây lại thấy nực cười cho anh quá. nó và nó.... mới bồ nhau đc 1 tháng ..... e và anh, 5 tháng..... đến cái chuyện gd a biết a có bồ chưa a cũng lúc tl thế này, lúc tl thế khác với e. chứ chẳg cần đả đụng tới chuyện dắt đi ra mắt.... e chưa mơ xa như vậy.... vì tới đây anh đã làm e phải suy nghĩ về tc của anh dành cho e rồi.....
tiếp chuyện tối : anh và bạn thân đều lên phòng. e biết ý anh : anh sẽ ở phòng chơi với e để 2 chúng nó đi. sợ e ở phòng 1 mình buồn hay gì đó ( do mình tự nghĩ ra anh sợ như thế... hì). anh vào và nói đưa anh chai nước rửa chén P. đang giận vì nói DỐI nên e im khô. lơ luôn. và đây là lần đsầu tiên anh sai e mà e ko làm. anh tức. anh nhờ bạn thân anh đưa, bạn thân anh gọi e đưa. e bảo, bên kia kìa. anh ko rửa tay. về ngay và luôn. trên đường đi e cũng gọi anh quay lại nói chuyện cho rõ ràng nhưng anh ko nghe dt. anh nói với bạn thân anh như này : tao thề từ nay tao ko bao giờ bước chân lên cái phòng đó nữa.......
e biết, chuyện anh nói dối như thế cũng chẳng có gì to tác. chẳng đáng để e phải nhấn mạnh và lên đây nói ra như thế này. nhưng đã rất nhiều lần nói dối những chuyện nhỏ nhặt như này rồi. e cũng có nói : cứ nói anh đang làm gì, và đang ở cùng ai, cứ tự nhiên.... e sẽ bt chứ ko việc j phải nói với e như vậy để mất lòng tin của e về anh.... bao lần e đã nói rồi hả anh ????
những lần giận nhau: e llac gọi điện cho anh trc. vì e, anh thường nói e có cái tôi quá cao. và đừng dùng cái tôi đó với anh. nghĩ lại lời anh nên e mới nt, gọi điện trc. vậy mà anh và bạn thân anh đều nghĩ : EM YÊU ANH RẤT NHIỀU, VÀ EM CẦN ANH.
ừ thì yêu mà. như thế cũng đc anh nhỉ, cũng tốt. nhưng ko phải điều đó mà anh bt với em. anh cứ mãi sống với ý nghĩ EM CẦN ANH
để rồi 1 ngày anh phải hối hận . anh xem thường e, anh làm cao làm quý lên với em sao anh???? vì sao anh lại thế? ng e quen của trc kia đâu rồi? có phải anh đó ko? những gì e biết đc đều do ng bạn thân của anh, kể với bạn thân của em ( bồ bạn anh) ...... hì.
anh và e đang giận nhau : anh có biết ko. lúc này em chỉ muốn nói mình chia tay nha anh.... đc ko anh? nhưng........... tại sao e phải làm thế khi mà anh luôn tỏ ra bt, e cứ mãi phải tức tối, rồi anh lại nghĩ EM CẦN ANH HƠN.....hơn... hơn....
em còn nhớ lắm những lần anh hứa : sẽ là ng làm e hp nhất, sẽ ko bỏ e, sẽ ko lừa dối e....
hì, e ko muốn 1 ngày a và e hết tc. e ko còn yêu anh nữa. lúc đó e sẽ cảm thấy mình là ng đáng ghét nhất. nhưng e chắc chắn rằng anh cứ mãi như thế này . em sẽ ko còn yêu anh nữa. ko xa đâu. gần lắm..... anh ạ !