tình yêu có phải do duyên số hay do chính bản thân mình
mình nghe mọi người nói rằng tinh yêu thì có duyên số, có muốn cũng không được. Hồi ấy minh tin và nghĩ rằng trên đời này sẽ có 1 nửa của riêng mình chỉ là chưa gặp được thôi.Bây giờ mình cũng 24,25 tuổi, gia đình cũng nhắc nhở chuyện chồng con.Bản thân nghĩ về bố mẹ, về gia đình nên cũng phải suy nghĩ không muốn bố mẹ lo lắng.Mình nghĩ mình nên làm chủ cuộc sống, không nên cứ mãi chờ đợi tin vào câu chuyện cổ tích 1 ngày chàng hoàng tử của đời mình sẽ xuất hiện.Cuộc sống hiện tại luôn bận rộn với công việc và học tập , thời gian rảnh gặp gỡ bạn bè,cuộc sống của mình cứ trôi đi êm đềm như thế. Nhưng trong thâm tâm mình vẫn thấy thiếu đi 1 điều gì đó ý nghĩa - quan trọng...và mình đang trên đường đi tìm 1 nửa thực sự của đời mình.Trên đây chỉ là những dòng tâm sự nhỏ của mình thôi các bạn ạ .:)