Mình cứ ngỡ rằng chuyện tình cảm của mình cũng giống như bao cặp đôi khác giống bạn bè của mình. Bởi vì bản thân mình cũng là cô gái khá nghiêm túc, gia đình cũng nghiêm trong những vấn đề này. Cho nên mình nghĩ tình yêu đơn thuần như vậy cũng được, mình cứ nghĩ khi nào quyết định tiến tới hôn nhân thì mới suy nghĩ đến vấn đề này.
Nhưng khi mình quen anh được tầm 3 tháng thì anh lại đặt vấn đề này với mình, hai đứa cãi nhau về vấn đề này bởi vì không thể chấp nhận suy nghĩ của nhau. Anh còn bảo rằng mình quá cứng nhắc và cổ hũ, có lẽ với suy nghĩ hiện đại thì nó cũng cổ hũ nhưng mình nghĩ rằng nếu như đã yêu nhau thực sự thì chẳng cần đến vấn đề tình dục để duy trì mối quan hệ. Mình cứ ngỡ chúng mình trước đây vẫn rất bền chặt như vậy mà bây giờ phải chia tay với lí do này.


