Mình là một cô gái 25 tuổi, đã học xong và đi làm được 2 năm. Trong thời gian học mình không yêu và thích ai cả, khi đi thực tập thì mình đã quen anh trên xe bus. Rồi mình và anh trở thành bạn với nhau, sau đó 1 năm thì mình trở thành bạn gái của anh lúc đó anh đang là sinh viên năm cuối còn mình đã đi làm. Mình đang rất hạnh phúc với tình yêu ban đầu.


Một ngày anh gọi điện nói mẹ anh ốm nặng cần tiền vào viện gấp, thế là mình xoay sở lo tiền cho anh vì chuyện này mà gia đình mình biết mình yêu anh và ngăn cấm khủng. Anh đã lo trả tiền mình nhưng gia đình mình bắt mình và anh chia tay, sau đó mình quá yêu anh, anh cũng nói anh ấy rất yêu mình nếu mình muốn chia tay thì hãy gặp anh . Và ngày gặp anh đưa mình về nhà, nhà anh chỉ có mẹ già thương tật và anh nói nếu e đồng ý với gia cảnh nhà anh thì hãy yêu anh. Mình lại một lần nữa cảm động và yêu anh


Nhưng lại một lần nữa tin buồn lại đến với mình , anh bị đuổi học vì nghỉ học quá nhiều anh lại đi làm xe ôm và trong thời gian yêu anh mình đã giúp đỡ anh bao nhiêu về tài chính, giấu mọi chuyện với gia đình mình để yêu anh. Bao nhiêu ngưởi có hoàn cảnh tốt ngỏ lời yêu mình, nhưng mình vẫn yêu anh. Anh đi làm xe ôm và ôn thi đậu đại học. Anh lại đi học....



Bây giờ anh đã học năm thứ 3, bao nhiêu biến cố xảy ra mình vẫn yêu anh . Nhưng gia đinh mình tuyệt đối không đồng ý cho mình lấy anh . Anh muốn cưới mình nhưng gia đình mình không cho mình có lên chờ anh ra trường khi đó mình đã gần 30 rồi , mà liệu gia đình mình có đồng ý anh không


Mình có nên tiếp tục yêu ??????????????/