Xin trân trọng guỉ tới tất cả mọi người lời chào trân trọng!
Tôi có chuyện tình yêu, chắc là không giống ai, mong được tất cả mọi người góp ý, chia sẻ.
Chuyện là thế này, tôi là người đàn ông đã ly hôn, hiện đang thuê nhà sống 1 mình, tôi tình cờ quen và yêu 1 cô gái trên mạng, cô ấy ở rất xa tôi, rất xa, không thể muốn mà tới được (Nước ngoài). Lúc đầu chúng tôi quen nhau, cũng chỉ xác định là bạn bè, vì biết ở xa nhau quá, nhưng rôi chuyện gì đến cũng đã đến, chúng tôi đã rất yêu nhau, cô ấy có 2 con và đã ly hôn, chúng tôi hàng ngày vẫn gọi điện hoặc nhắn tin cho nhau, gần như biết được lịch hoạt động trong ngày của từng người mặc dù rất xa nhau. Tuy vậy, khi đề cập đến vấn đề cưới thì chúng tôi gặp phải khó khăn. Tôi có nghề nghiệp ổn định, cô ấy cũng vậy, nếu tôi chuyển đến chỗ cô ấy thì tôi trở thành ko có nghề nghiệp, vì khác Quốc gia, tôi sẽ ko biết phải làm gì để sinh sống, còn nếu cô ấy về cô ấy cũng ko biết làm gì trong khi 2 con cô ấy vẫn đang học bên đó, gần như ko biết tiếng Việt. Nếu cưới rồi vẫn xa nhau thì mỗi năm may ra chỉ gặp nhau được 1 lần. Trong khi đó chũng tôi rất hiểu nhau, yêu nhau tha thiết như ko thể tách rời ra được. Vậy chúng tôi phải làm gì đây? Tình yêu của chúng tôi có lãng mạn xa rời thực tế quá không? Mong các bạn hãy giúp chúng tôi những lời khuyên!
Xin trân trọng cám ơn tất cả mọi người đã đọc và đã chia sẻ!