Hôm nay là ngày cô bạn ngày xưa đi lấy chồng, ba hôm nữa là lại đến lượt cậu bạn thân lên xe hoa, tâm trạng thấy hơi nao nao buồn. Bạn bè đại học, cấp 2, 3 hầu hết đã lập gia đình, một số chưa thì đang chuẩn bị, thi thoảng gặp bạn lại nhận được câu hỏi bao giờ cưới, lúc đó lại cười xòa : cuối năm, nhưng ko biết năm nào.


Cũng đã thắc mắc tại sao người khác lại dễ dàng có thể có người yêu thế, còn tôi thì thấy thật khó. Có người từng bảo, người như tôi thì rất khó(chẳng thể) để có người yêu. Cũng cảm thấy thế thật, nhiều lúc chấp nhận cuộc sống nó vốn thế, nhưng thi thoảng tôi cũng muốn có một ai đó để yêu, một ai để nói chuyện lúc cô đơn.. như lúc này chẳng hạn. T.T


Có nhiều lý do, nhưng cơ bản là ở tôi, hay thử nêu ra xem có ai đó có ý kiến giùm tôi. :)


Về tôi thì chẳng có gì nhiều để nói, nam giới, 28 tuổi, cung virgo, sống ở HN với bố mẹ. Về hình thức thì mặt mũi bình thường, thấp bé nhẹ cân, cao có 1m64. thật buồn vì qua tham khảo tôi biết các bạn nữ thường tìm bạn trai đẹp giai và 1m7 tối thiểu ~.~ . Tôi chẳng giỏi giang gì, học hành vừa phải, không giàu có, làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty nhỏ với mức lương chỉ đủ nuôi thân. Bổ sung thêm về bên ngoài, tôi là người không coi trọng cách ăn mặc lắm, nên nhiều khi bị đánh giá là ăn mặc úi xùi, đi một cái dream cũ lắm rồi, xài điện thoại rẻ tiền.vv.v. Về tính cách thì là người ít nói, ngại giao tiếp, phần lớn thời gian thích được ở một mình không có ai làm phiền, vì vậy có rất ít bạn, ví như có chat chit với ai đó thì thú thực là không thích, lúc ko có hứng thì tôi sẽ nói qua loa gì đó cho phải phép xã giao rồi tìm cách chuồn, hoặc đưa chủ đề về ngõ cụt.


Về nếp sống thì tôi nghĩ tôi khá đơn giản, ngày làm việc, tối về nhà 22h đi ngủ 5h sáng dậy đều đặn cả tuần, thường là ko đi chơi đâu cả, thi thoảng đi uống rượu bia với bạn nhưng thật là ko thích kiểu tụ tập đàn đúm lắm, tự đánh giá thì thấy là khá lành mạnh. Cũng chẳng có thú vui gì ngoài nghe nhạc lúc rỗi rãi, thi thoảng lắm thì cũng xem phim, du lịch cuối tuần.


Nghe sơ qua đã thấy chán rồi nhỉ, :Sigh:, tôi nghĩ nếu cứ như vầy thì chắc độc thân cả đời quá.