Em và ny em làm bạn thân 1 năm và yêu nhau cũng được hơn 1 năm rồi,anh ấy rất tốt với em và đặc biệt chịu đựng được cái tính lúc mưa lúc nắng của em,cả 2 đều xác định sẽ lấy nhau sau khi có công việc ổn định,nhưng khổ nỗi gia đình bên nhà a ấy ko thích em và nói chúng em ko môn đăng hộ đối,r chê e đủ đường,(e thì nhan sắc bình thường nhưng đc cái cười duyên,hi!^^),nhà e thì chỉ buôn bán bình thường thôi nhưng cũng đc gọi là có điều kiện còn nhà a ấy thì đều bác sĩ vs tướng tá nói chung là quan hệ rộng,nhưng e rất ghét tính khinh người bên nhà ý,kênh kiệu nghĩ phải gia đình quyền thế mới xứng vs gd ý,mẹ e cũng ko thích gia đình bên ý và khuyên em nên có lựa chọn khác,giờ bên nhà a ấy cũng đang ép a ấy bỏ e và muốn a ấy đồng ý cưới tiểu thư nhà thương gia này,(kiểu giàu thêm giàu ý mà!)a ấy thì ko chịu,nhưng h a ý chưa có gì trong tay cả,công việc chưa ổn định,tiếng nói cũng ko,bị gia đình chèn ép,bố a ấy còn nói a ấy sẽ ko bh lấy dc e và còn bảo nếu ko nghe theo lời,a ấy sẽ không đc cái gì hết,bà a ấy còn kiểu ý nói e trèo cao e hám của coi thường bên nhà e,e thì chả thèm cái vẹo gì bên nhà ý hết vì nhà e ko thiếu,nói trắng ra là e muốn lấy a ấy và muốn a ấy ở rể nhà e,:)bây giờ nếu e cứ tiếp tục theo a ấy thì sau này e về gia đình ý,ai cũng ko có thiện cảm vs e thì e biết phải lsao còn giờ e chia tay a ấy,nhưng đang lúc a ấy bế tắc chống lại cả gia đình cũng vì e,ngày ngày thì đi làm hùng hục cũng để tốt cho tương lai sau này của chúng em,bh em bỏ lại a ấy 1 mình,lương tâm e cắn dứt lắm mà a ấy chả làm điều gì sai vs e cả mà đáng phải chịu ntke,e như là nguồn sáng cuối cùng của a ấy vậy, nhưng giờ e ko muốn vì e mà a ấy bị cả gia đình quay lưng,phải khổ vì em,mọi người cho ý kiến giúp e với,giờ em cảm thấy rối lắm,e ko biết nên làm tnao mới tốt cho tất cả cả :(.