Mình và Anh yêu nhau hơn một năm rồi, cả hai đều xác định rõ ngay từ đầu là đi tới hôn nhân vì nhà hai đứa sát nhau (trong cùng một xóm). Mình yêu xa, mình hiện đang vừa học vừa làm ở thành phố, còn anh ở nhà có sự nghiệp riêng. Tết này, mình có về ra mắt nhà anh, bên nhà mình thì thương anh xem như con cháu trong nhà rồi. Anh quyết định cưới, về xin phép Mẹ, nhưng khi gia đình bên đó đi xem bói thì phán hai đứa hợp nhau,nhưng mình lại kỵ tuổi..........Bố Anh :| :| :|, Bố Anh lại là người rất gia trưởng lại tín. Mẹ Anh sang hàng xóm nói chuyện có cả Mẹ mình ở đó, kể hết nói cả là Bố anh không thích vì mình đeo kiếng ( Mình bị cận), sợ họ hàng cười...


Mẹ điện thoại cho mình kể hết, tối đó Anh vẫn Video call cho mình, nhìn anh cố gắng gượng cười mà mình thương quá.


Sau này sẽ ra sao khi mà nhà hai đứa gần nhau, bà con lối xóm biết hết, Bố Anh lại là người khó tính có tiếng.:((:((:((