Em là 1 đứa k.g bt. Mọi mặt đều bình thg về học vấn và ngoại hình. Mọi người ns xinh nhưng thực sự e k có tý duyên nào. Rong roi hết 12 năm đi học k mảnh tình vắt vai. Cho đến khi lên đại học, ngày nhập học gặp a và yêu anh. Cho đến bh là gần 3 năm. Vẫn yêu a, vẫn ngọt ngào nhưng cả 2 chúng ta đều biết mình đang bế tắc. A đã ra trường đc hơn 2 năm nhưng do hoàn cảnh gia đình, nhà có 2 mẹ con lại chăm bà bị liệt, k họ hàng ở cạnh nên nhà thiếu người bận bịu. Thời gian để đi chơi cùng nhau còn k có. Đôi lúc em ghen tỵ với bạn bè e, đc người yêu chiều chuộng với những món quà, đc đưa đi chơi. Yêu a, e cũng k dám đòi hỏi nhiều, a vẫn quan tâm chăm sóc e, đưa đón e đi học, lo lắng cho e. Bố mẹ e k cho e đc tự do yêu đương nên lúc nào cũng lén lút. Gia đình a thì k ưa e. E biết đã làm khó a. A bảo e ra trường r ct, a chả có tương lai gì đâu, lấy a sẽ khổ và không biết bh a ns có tiền để cưới. Em hoàn toàn bế tắc, khi yêu a quá tốt vs e, nhường nhịn e nên để tìm 1 người khác đối với e thực sự khó. E k biết tương lai sẽ ra sao. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ nhau hay sẽ ct nhau. Ct thực sự k dễ dàng mà đến với nhau cũng rất khó. Nếu đc quay lại e sẽ k chọn a, yêu e a thật thiệt thòi. Chúng ta rối sẽ ra sao?