Tình yêu 5 năm tan vỡ, có nên chờ đợi hay nên mở lòng cho bản thân mình cơ hội mới (mong chị em gái cho lời khuyên)
Chào moị người, hôm nay mình xin phép chia sẻ 1 tí về chuyện tình cảm 5 năm say đắm, đầy niềm vui và ko thiếu những nỗi buồn của mình , mong nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người :)
Mình là nam, mình lớn hơn bạn gái mình 1 tuổi. Mình và bạn gái biết nhau từ hồi cấp 3, nhưng lên đến đại học tui mình mới chính thức đến với nhau. Năm ấy tụi mình quen biết nhau trong 1 dịp tình cờ như sự sắp đặt của trò đùa của số phận.
Tụi mình gặp nhau thông qua lần đi chơi chung với bạn cùng lớp. Mình đã nhận lời thách thức của đám bạn mà đến xin số điện thoại và làm quen cô ấy. Sau đó tụi mình cũng có đi chơi ăn uống với nhau 1,2 lần, nhưng tình cảm tuổi học trò tụi mình lúc đó cũng ko suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản như bạn bè vậy thôi ...
Rồi tui mình mất liên lạc và mình tập trung dồn sức cho kì thi đại học (mình bị mất đt di động trong có lưu số dt bàn nhà cô ấy, cô ấy chưa có dtdd). Mãi đến 1 năm sau mình vô tình gặp lai cô ấy trên yahoo (mà theo cô ấy thì cả đời mới online vài lần). Lúc đó cô ấy chuẩn bị vào sg thi đại học, còn mình thì đã năm nhất. Thế là liên lạc trở lại, lúc này thì cô ấy đã có dt di động rồi nhé :)
Thế là tụi mình lao vào nhau, yêu nhau cuồng nhiệt, lúc nào cũng quấn lấy nhau. càng tìm hiểu thì tui mình càng cảm thấy chúng mình sinh ra là dành cho nhau. bù trừ nhau 1 cách kinh khủng. mình sao cô ấy ngược lại, trong mọi chuyện, đi ăn với nhau ko bao giờ thừa đồ ăn. mình thích cái này thì cô ấy thích cái kia ... ( bù trừ chứ ko phai tương khắc, bù trừ nhưng vẫn có những điểm chung nhé :>)
Rồi tụi mình vẫu yêu nhau, rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi 4 năm, 5 năm ... cả 2 cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm, nhìn bạn bè cứ lần lượt chia tay mà tụi mình lại nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. hạnh phúc vì tình yêu tụi mình bền vững tưởng chừng như ko gì có thể chia cắt được. Rồi tụi mình đều ra trường và đi làm, cả 2 đều có công việc ổn định (mình đi làm trước cô ấy 1 năm).Tụi mình vẫn hạnh phúc như thuở mới yêu lần đầu ....
Cho đến thời gian gần đây tụi mình hay cãi nhau, nhất là từ khi mình ra mắt nhà cô ấy, bố mẹ cô ấy đối xử rất tốt với mình cho đến lúc nhà cô ấy biết mình theo đạo. từ đó kịch liệt phản đối ra mặt (vì nhà cô ấy theo Đảng). Dù bị phản đối nhưng chúng mình vẫn yêu nhau. đôi khi mình cảm thấy tui mình còn yêu nhau nhiều hơn trước ... mãi cho đến khi cô ấy đi làm, vào môi trường mới, tiếp xúc vơi những người mới. mình có cảm nhận tình cảm của mình nhạt dần ... rồi sau 1 buổi cãi nhau khá to. Cô ấy tuyên bố chia tay. Ngay ngày hôm sau mình hẹn gặp cô ấy để làm lành, thì cô ấy tuyên bố đã quen người khác, lớn hơn cô ấy 3 tuổi, làm cùng cơ quan...
Vậy đó, tụi mình đã chia tay được 2 tháng rồi. qua bạn bè thì mình biết được cô ấy hiện đang rất hạnh phúc với người mới. Còn mình thì vẫn buồn, vì mình mình thực sự vẫn yêu cô ấy rất nhiều. Mình và cô ấy đều là tình yêu đầu tiên thật sự sâu đậm của nhau. bây giờ mình nên làm gì ? Mở cơ hội cho người con gái khác hay là chờ cô ấy ??? (thú thật là mình cũng có 1 vài cô gái theo đuổi, nhưng mình lai chỉ yêu 1 mình bạn gái mình. các bạn có thể ko tin nhưng đấy là sự thật, gần như mình dành 24/24h bên cạnh bạn gái mình, thậm chí lúc mình đã ra trường đi làm thì cư đi làm về là mình về ngay với cô ấy. ko nhậu nhẹt, ko cờ bạc, thậm chí ko bạn bè ...)
Thông qua bạn bè người quen, mình cũng biết là người yêu mới của bạn gái mình là 1 tay săn gái có hạng. theo như nhận xét của họ thì tầm 3-6 tháng là anh chàng kia sẽ chán và đá đít bạn gái mình như như cô gái trước đây của anh ta. trừ khi có phép màu nào đó xảy ra như bạn gái mình là người tình trong mộng của anh ta thì may ra mới thay đổi được.
Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày chia tay rồi. giai đoạn khó khăn nhất cũng đã qua. bây giờ mình đang bình tĩnh để nghe lời khuyên của mọi người đây. Mong mọi người, đặc biệt các chị em gái cho mình lời khuyên chân thành tư góc nhìn con gái nhé.
Liệu 1 người con gái có dễ dàng quên được quá khứ sâu đậm với người cũ để đến với người mới nhanh thế ko ? mới chia tay với mình chủ nhật, t2 đã công khai với người mới ? chia sẻ với mình nhé !!