Tình yêu ! chủ đề muôn thuở trong cuộc sống của chúng ta, ở đâu cũng gặp tình yêu, tình yêu hết các bạn à.
Hôm nay chúng ta sẽ nói về tình yêu, có thể các bạn đọc rất nhiều bài viết, chia sẻ tâm sự về vấn đề này, nhưng ngày nay các bạn yêu đương, không thật sự là yêu đương các bạn như con thiêu thân vậy cứ lao vào, lao vào và cuối cùng ai đau khổ, tự các bạn đau khổ mà thôi !
Tất cả chúng ta đang sống trong một thế giới gọi là cõi dục, vì thế chuyện tình yêu, yêu đương, ham muốn đó là điều hết sức bình thường vì tất cả chúng ta điều là người trần mắt thịt, nếu chúng ta không biết đến tình yêu, là chúng ta là thần, tiên hết rồi các bạn ạ. Đến người tu có còn biết tình yêu mà, nhưng người tu không chỉ yêu 1 mà là yêu nhiều trái tim của người tu không biết đầy các bạn ạ, vì người tu yêu tất cả chúng sanh (a di đà phật ).
Các bạn biết không ? trong mỗi con người chúng ta điều có một ngọn lửa tình, nếu các bạn không biết cách điều khiển ngọ lửa đó thì chúng sẽ tự thiêu bản thân các bạn thành tro bụi
Tình yêu nó là một thứ, một chất kích thích rất mạnh làm cho tất cả chúng ta điều say hết mặc dù chúng ta không uốn một giọt rựu nào, người ta kêu bằng " say tình" đấy các bạn, nếu đã say rồi thì sẽ thành cái gì các bạn ? các bạn có nghe một người vợ la mắng người chồng mỗi khi say xỉn về nhà hay không, đó là: ăn nhậu riết như thằng điên ^^.
Là " ĐIÊN VÌ TÌNH" đấy các bạn
Người ta điên vì tình vì những thứ rất là đơn giản các bạn à, có người điên vì một đôi môi trái tim, có người thì điên vì một nụ cười, có người thì điên vì một hàn mi, hay một giọt lệ, hay một cái càm Vline hay một đôi mắt bồ câu, một sống mũi dọc dừa gì đó thì đó là chuyện bình thường các bạn ạ.
Còn có một số người điên vì tình yêu lạ lắm các bạn à, người ta yêu không nhận thức được luôn, lúc chưa quen nhau, chưa yêu nhau thì nhìn nói, xấu quắc, thấy gớm chê bai này nọ các kiểu, khi mà không biết sao đó mà yêu người ta rồi cái là tự nhiên nói dối cả bản thân luôn các bạn "người yêu của tui cũng đẹp lắm chứ bộ" ^^. Bởi vậy người ta hay nói tình yêu là lời nói dối uyên thâm nhất của trái tim. Nói dối theo kiểu, kiểu giả vờ ấy các bạn, biết là xấu đấy nhưng giả vờ thôi.
Các bạn biết không ? có người đã từng nói
" TRÁI TIM CÓ NHỮNG LÝ LẼ MÀ LÝ TRÍ KHÔNG BAO GIỜ LÝ GIÃ ĐƯỢC "
Vì thế người bình thường như tất cả chúng ta thì làm sao hiểu được, tình yêu như một bóng ma vậy các bạn, cứ lờ mờ lúc có lúc không, ai tin thì có, ai không tin thì không, tình yêu khiến cho người ta không có nhận định chính xác được, không có chắc chắn được các bạn ạ, đơn giản yêu chỉ là yêu thôi. Không cần biết em là ai, chỉ cần biết em và em thôi, nghe câu này quen không các bạn ? ^^ , không biết em là ai mà vẫn yêu, nên người ta hay gọi đó là gì các bạn, " yêu mù quáng " người ta gọi như vậy đó các bạn, không biết em ở đâu, ra sao hết mà vẫn yêu.
Như vậy vẫn có người biết mà vẫn yêu đấy các bạn, đừng nên yêu vội các bạn à, đừng hấp tấp nôn nóng, các bạn phải tìm hiểu rõ, các bạn phải tin tường, các bạn phải tìm hiểu đủ thứ rồi hả yêu, nếu các bạn nôn nóng mà yêu quá thì sau này người đau khổ là các bạn đấy,
Các bạn nữ rất thông minh lắm, các bạn nữ rất khó yêu thật lòng mình đúng không, rất khó tìm người yêu, bởi vì có những người yêu mình thì không ừ được, mà người các bạn nữ yêu thì không gần được, các bạn nữ tìm hiểu đủ thứ, nào là ở đâu, công việc ra sao, như thế nào tùm lum hết , đó là một sự tính toán rất lý trí, tầm nhìn xa rất xa mới có tính toán như vậy. Các bạn nữ luôn luôn lựa chọn những phương án an toàn.
Còn các bạn nam, các bạn bồng bột, các bạn rất nôn nóng, hiếu thắng. Các bạn nam nên coi chừng đấy, chưa biết gì về người con gái đó hết mà các bạn nam cứ lao vào, người ta ví các bạn nữ như người con đường vậy các bạn, mà đường càng cong, quanh cua thì càng nguy hiểm. Ai mà ở trên con đường đó thì hãy cẩn thận, hãy vững tay lái vì không vững tay lái thì không biết lúc nào các bạn bị hất văng ra khỏi con đường đó, vì thế nên thật lý trí các bạn nam nhé.
Tình yêu nó sẽ làm cho chúng ta mơ, ảo tưởng về một thế giới ảo mộng các bạn à, nó cho chúng ta mơ thật đẹp rồi sau đó sẽ đánh thức chúng ta dậy bằng một thao nước lạnh được hất vào mặt. Sau này các bạn cưới nhau về đối mặt với bộn bề lo toan của của sống như, vợ đói, con la thì các bạn sẽ hiểu, các bạn sẽ thức tỉnh. Đừng nhìn những hào nhoáng bên ngoài mà đánh giá cả một con người, vì như thế rất nguy hiểm các bạn ạ, phải biết tìm hiểu và gìn giữ bản thân mình, có thân thì phải biết giữ các bạn nhé, chứ đừng có thân thì phải biết xài là chết luôn đấy các bạn,( nhất là các bạn nữ ) đó nha ^^
Như các bạn thấy đó, việc chọn cho mình một người yêu thì không khó đúng không ? nhưng việc yêu mà không mù quáng là một việc rất là khó khăn lắm các bạn à, các bạn đã yêu rồi thì không có mở mắt ra được, cứ nhắm mắt mà yêu, bây giờ là thế đấy các bạn.
Tình yêu khiến cho các bạn không chỉ mù quáng mà còn lòi ra thêm một thứ nữa đó là : NGU thấy chữ này nặng lắm đúng không? tại sao tôi lại nói là yêu là cái ngu nó lòi ra, khi yêu rồi thì các bạn cứ lao vào, lao vào không biết tìm hiểu hay như thế nào, biết cái đó sai đó mà vẫn làm, biết bạn nữ đó lợi dụng mình đó mà vẫn để cho lợi dụng hoài, vậy thì có NGU không các bạn, ? khi yêu rồi thì con người ta chấp nhận bản thân mình ngu, ngốc hết các bạn, nhưng bình thường các bạn có như vậy không ? không bao giờ
Nhưng cũng có người trong tình yêu thường hay bao chữa cho những hành động ngu, ngốc đó là: bản thân họ chỉ làm theo sự mách bảo của trái tim thôi, nhưng các bạn biết không, cái câu, mà "làm theo sự mách bảo của trái tim" là một câu nói hết sức nguy hiểm, vì chúng không được lý trí của mình can thiệp vào được, chúng sẽ làm cho chúng ta có những suy nghĩ sai bét, tầm bậy tầm bạ. Nếu làm theo sự lý trí thì làm sao các bạn ? có một câu thơ các bạn hãy đọc:
Đừng lấy những gì ngoài tầm với, mây của trời thì để gió cuốn đi
Đấy các bạn hiểu không ? đó là những người yêu mà có lý trí, tình yêu nó sẽ làm chúng ta có những suy nghĩ vượt trên bình thường các bạn ạ. Nhưng nó cũng cho chúng ta có những suy nghĩ sai lầm.
Trong nhà phật có một câu là
"ĐỪNG BAO GIỜ TIN VÀO TÂM CỦA MÌNH KHI MÀ CÁC BẠN CHƯA CHỨNG THÁNH"
Trên đời này không ai cấm chúng ta không được yêu hết, nhưng mà phải yêu làm sao cho thăng hoa, cho lý trí và đừng có sa ngã, như vậy thì cuộc tình của mình mới đẹp, yêu làm sao cho thức ngủ cùng trái tim thì sẽ yêu được lâu và tình được sâu, yêu hoài mà không hiểu thì các bạn chỉ sẽ là người dưng, người lạ cho dù người đó ở bên bạn mỗi ngày. Các bạn nếu muốn tình yêu của chúng ta được bền lâu, tình cảm của các bạn được kết nối thì ngoài tình yêu của trái tim ra, các bạn còn phải cần có sự lý trí nữa mới được các bạn ạ, và tình yêu của các bạn sẽ vững chãi, sẽ đẹp, chúng ta cùng nhau sẽ đứng nhìn về một phía, cùng nhau xây dựng gia đình của mình và tình yêu của bạn sẽ đứng vững giữa giông tố của cuộc đời. Chứ đừng có cứ bất chất hết yêu nhau đi nha các bạn, sẽ khổ lắm đấy ạ
Trong cuộc đời này nè các bạn, có những chân lý không bao giờ cũ cả các bạn ạ, luật nhân quản cũng nằm trong số đó, một tình yêu cũng phải được gieo trồng, phải được chuẩn bị chỉnh chu, đàng hoàng chứ không phải tùy tiện, ừa đại, theo trào lưu, theo phông trào của xã hội. Tình yêu trong thời đại nào, trong xã hội nào cũng phải có sự thủy chung, trách nhiệm, sẻ chia, thông cảm, giúp đỡ, thương yêu. Yêu thì rất đơn giản các bạn ạ, nhưng cái khó là giữ gình thôi các ban, và làm cho chúng được bền lâu theo thời than đó mới là vấn đề đấy các bạn ạ.
Một tình yêu chân chính, chân tình chân thật hay chân gì đó thì nó cũng có chân các bạn ạ, tình yêu nó không có đứng một chỗ đâu các bạn, yêu thương là phải hành động các bạn ạ. Một tình yêu muốn được bền lâu, muốn giữ được tình yêu thì bạn phải cung cấp đủ nguyên liệu cho nó để nó sống mãi với thời gian, luôn làm mới nó mõi ngày nói cách khác là tạo ra một tình yêu chung thủy, trước sau như một.
Có thể nói tình yêu chung thủy nó giống như một tính ngưỡng vậy các bạn, rất nhiều lần cái tính ngưỡng này sụp đỗ vì bản chất của tính ngưỡng là sự huyền hoặc, vì thế nó rất là mơ hồ các bạn à, yêu nhau hứa với nhau đủ điểu rồi cuối cùng cũng có giữ được bao nhiêu. Tình yêu đó chỉ là bạn đường thôi, chứ không phải là bạn đời, bạn đời sẽ đi cùng bạn đến hết cuộc đời này, còn bạn đường thì không bạn ạ.
Trước cái gọi là tình yêu thì có một thứ mà tất cả chúng ta điều phải có mới yêu được, đó là chịu trách nhiệm về tình yêu của mình, khi các bạn yêu một ai đó các bạn phải chịu họ, thì mới yêu được, các bạn yêu họ thì các bạn phải chịu họ, đã yêu rồi thì phải gắng chịu, phải không các bạn ?
Đã yêu rồi phải chịu, nhưng cũng có cái gọi là đựng, nếu không có chỗ đựng thì trước sau gì cũng mất tình yêu của các bạn, tùy theo cách bạn đựng như thế nào thôi !
Đựng thứ nhất: là trong tình yêu luôn có một sự gọi là ích kỷ, các bạn suốt ngày cứ nói, sao người không yêu ta, người không thật lòng với ta, hay người không hết mình với ta, chứ không phải là ta cho người bằng tất cả tình yêu đang có, ta sẽ yêu người với tất cả tấm lòng, ta sẽ hết mình với người, các bạn toàn là biết mình không biết ta, các bạn chỉ muốn người ta phải yêu mình, phải hết mình với ta, chứ không phải ta hết mình với người, đây là một cách nhìn nhận về tình yêu rất sai lầm
Yêu thương không phải là một sự đòi hỏi hưởng thụ gì từ người kia, mà yêu thương thật sự là phải biết cho đi, một sự hiến tặng, khi bạn yêu thương một ai đó các bạn phải làm cho người đó được vui vẻ được hạnh phúc mỗi ngày và người ta hạnh phúc thì bạn cũng sẽ hanh phúc theo.
Có một nhận định sai lầm trong tình yêu nữa, đó là tình yêu là một tính sở hữu, mà cái tính này xuất phát cũng từ những giả định của chúng ta tạo ra, đó là chúng ta thuộc về nhau, anh là của em, em là của anh. Rồi chúng ta tự nguyện bỏ tù nhau, giam cầm nhau trong chính tình yêu của chúng ta, như vậy đâu phải tình yêu các bạn đó chỉ là sự ích kỷ của bản thân mình mà thôi, cái sự chiếm hữu đó nguy hiểm lắm các bạn ạ, người ta đánh đồng nhau như vậy nè các bạn , yêu thương nhau mà không sở hữu nhau, không chiếm hữu nhau thì không phải yêu, là người đó không yêu mình, khi bạn yêu thì các bạn hãy nhớ câu này:
KHI BẠN YÊU AI THÌ HÃY LÀM CHO NGƯỜI YÊU BẠN ĐƯỢC TỰ DO (trích lời dẫn của thiền sư thích nhất hạnh )
Vì thế khi yêu các bạn hãy làm cho người yêu mình được tự do, như thế sẽ làm cho trái tim mình cân bằng, tình yêu của mình ổn định, nếu một khi trái tim của mình không cân bằng nữa, bị đảo lộn thì chắc chắn sẽ xuất hiện của những đau thương, trong tình yêu của bạn. Vì thế khi mà các bạn cảm thấy tình yêu của mình sắp sửa không còn được cân bằng nữa thì hãy tìm cách làm cho yên ổn trở lại nhé, ông bà mình có câu
YÊU NHAU MUÔN SỰ CHẲNG NỀ, DÙ TRĂM CHỖ LỆCH CŨNG KÊ CHO BẰNG nhớ nhé !
Đựng thứ hai: là khi yêu nhau thì hãy lấy đi những đau khổ của người mình yêu ra và quăng nó đi, còn mình yêu người ta mà mình cứ đem đau khổ cho người ta thì đó không phải là tình yêu.
Hoa hồng một biểu tượng của tình yêu, khi mà yêu nhau người ta nâng niu những cánh hoa hồng mà quên đi nhưng cái gai nhọn, nhưng khi gét nhau rồi thì người ta lại bỏ quên cánh hoa hồng mà chỉ nhìn vào những cái gai nhọn kia.
Và người ta càng nhìn vào những cái gai đó thì người ta sẽ nắm lấy cai gái đó, mà khi năm lấy cái gai đó rồi thì người ta sẽ bị tổn thương, sẽ bị chảy máu. Vậy thì bạn đừng hỏi tại sao tình yêu của bạn bị đau khổ, vậy bây giờ các bạn tự hỏi, tình yêu của các bạn bây giờ đang nâng niu cánh hoa hồng hay là nắm chặt cái gai kia,
Trong mỗi người chúng ta điều có những gai góc nhọn, vì thế điều có thế làm cho người khác bị tổn thương, nhưng bản thân mình đâu có muốn như vậy phải không các bạn ? các bạn đâu muốn gai góc của mình sẽ làm cho người khác bị tổn thương, bởi vậy mới suy lòng mình ra lòng người, như vậy các bạn phải bao dung, phải tha thứ, yêu thương. Các bạn phải mắt thương nhìn cuộc đời thì cuối cùng thì cũng quay về với nhau thôi các bạn ạ
Nhưng còn có một điều nữa là, con người chúng ta cố chấp lắm các bạn, chúng ta không chịu hiểu, cái câu
" NHÂN VÔ THẬP TOÀN "
Và chúng ta bắt đầu so sánh, người nay người kia. Sự so sánh giữa người yêu với nhau đó là một sự tổn thương nhất và khi đó thì tình yêu của chúng ta đã hết vị ngọt, cũng giống như kẹo đã hết vị ngọt bên ngoài mà chỉ còn vị đắng bên trong mà thôi, sự so sánh này sẽ dẫn đến tình yêu của chúng ta khả năng không còn nữa rất là cao, các bạn ạ. Nó sẽ dẫn đến nỗi đau, thương tâm cho các bạn
Đó là chuyện bình thường các ban à.
Không có gì là mãi mãi các bạn ạ
Có một câu mà các bạn nên nhớ, " CÓ MỘT ĐIỀU CHẮC CHẮN LÀ, KHÔNG CÓ GÌ CHẮC CHẮN CẢ"
hãy nhớ câu này nhé các bạn.
Tình yêu có đẹp đến đâu đi nữa , có bền đến đâu đi nữa thì cũng có thể bị sa ngã giữa giông tố của cuộc đời, các bạn nếu muốn tình yêu mình đứng vững trước những giông tố của cuộc đời thì các bạn luôn phải làm mới cho tình yêu của mình, phải hâm nóng chúng hằng ngày để mình được niếm mùi vị của tinh yêu lúc nào cũng nồng cháy.
Nhưng có một số người làm hết mình vì tình yêu của mình nhưng vẫn không giữ được tình yêu của mình, thì tôi xin khuyên bạn một câu " còn duyên thì ở, hết duyên thì đi nếu kéo làm chi cho đời thêm khổ " . khi mà chúng ta làm hết mình nhưng vẫn không giữ được tình yêu, thì các bạn hãy an ủi trái tim mình chứ đừng dại dột mà làm chuyện khờ dại, người ta có nhớ mình đâu.
Chúng ta hãy suy nghĩ rằng mất mác trong tình yêu không phải là mất tất cả, cuộc đời này còn nhiều màu chứ không phải là một màu hồng của tình yêu, cuộc đời giống như cầu vồng vậy các bạn, cầu vồng là tập hợp nhiều màu sắc khác nhau, nếu mất một màu hồng thì chúng còn là cầu vồng không các bạn ? còn chứ !
Mất một màu hồng trong cuộc đời bạn thì bạn vẫn còn có những màu khác mà thôi, các bạn vẫn sống cuộc đời của mình thôi các bạn ạ.
RỒI CÁC BẠN LẠI YÊU THÔI, CỨ BÌNH TÌNH MÀ SỐNG NHÉ.
Chuyện cười có hay đến mấy, thì kể hoài cũng chán, thì tại sao chúng ta vì một chuyện cũ mà cứ khóc đi khóc lại mãi chứ, hãy vui vẻ an nhiên để mà sống, đời mà ! sau cơn mưa trời lại sáng thôi các bạn ạ
Hãy giống như con lật đật dù ngã bao lần cũng vực dậy được,
Bạn, chính bạn hãy đi hết hành trình của cuộc đời bạn, và bạn đừng nương tựa bất cứ một ai, vì cái bóng của bạn còn bỏ bạn mỗi khi tối tăm, đến cái bóng của mình còn bỏ mình thì các bạn nghĩ ai sẽ giúp mình. Nếu các bạn không biết ai sẽ giúp mình vực dậy khỏi những đau buồn đau khổ trong cuộc sống thì hãy nhìn vào gương, người đó sẽ giúp bạn tìm lại cuộc sống của bạn, người đó là chính bạn, chỉ có bạn mới thay đổi được chính bạn mà thôi, chỉ có bạn mới giúp được bạn chứ không ai cả, các bạn nên nhớ nhé !
Không ai giao phó cuộc đời của mình cho một người không biết gì cả, mà chỉ hứa bằng niềm tin thôi,
Khi nói yêu ai các bạn phải có tình yêu trước đã, phải có chất liệu yêu thì mới yêu được, " có bột mới gột nên hồ ". Khi các bạn nói yêu người ta bằng niềm tin trống rỗng thì, không bao lâu thì tình yêu của bạn cũng mất đi thôi.
KHI YÊU HÃY YÊU BẰNG TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC NHÉ CÁC BẠN