Trước hết em xin chào mọi người, em là con trai không xin hoạt ở diễn đàn này nhưng hiện giờ em đang gặp phải 1 tình huống khó xử, em không biết phải tâm sự với ai nên đành lên đây hỏi ý kiến các mẹ một chút! em nghĩ các mẹ là con gái thì sẽ dễ chia sẽ hơn!
Chuyện của em là vầy..
Vào đầu năm 2014 em có đi làm cho công ty Nhật ở dưới Bình Dương, thì trong chổ làm lúc đó có 1 cô bé rất là dễ thương, ngày đầu tiên đi làm là em đã để ý rồi (mắt em tinh lắm, nơi nào có gái đẹp là em biết liền àh :Embarrassment:)!
Ngoại hình của nhỏ xin lắm em có thể nhìn nhỏ cả ngày mà không thấy chán.. em thì cũng chẳng kém gì, Beckham 10 điểm thì em chắc cũng 9.5 :D . Tụi em mà đứng kế bên nhau giống như phim ông bà Smith vậy đó! đẹp đôi lắm! b-)
Sau vài tháng để ý thì em cũng làm quen với nhỏ đó, rồi thì 2 đứa cũng đi chơi với nhau, như bạn bè thôi. Mọi chuyện tưởng chừng như rất thuận lợi thì em phải chuyển công ty và nhỏ cũng đã có bạn trai rồi :o
"thật ra M có bạn trai rồi nhưng cũng không biết sao nữa vì bạn trai M và M không ở gần nhau, bạn trai M làm xây dựng nên tình cảm cũng không chắc...." :7::7::7:
Em buồn quá không liên lạc với nhỏ gần 2 tháng nay vì nguyên tắc sống của em là không bao giờ đâm sau lưng người khác!! em quyết định dừng lai..
Nhưng em vẫn nhớ nhỏ lắm, tuần trước em có liên lạc lại rủ nhỏ đi chơi và nhỏ đi luôn (trước khi chuyển công ty em có viết thư tình cho nhỏ không biết nhỏ có chấp nhận không).. bọn em hẹn thứ 7 tuần này nhưng cuối cùng nhỏ hủy hẹn với em vì phải xuống miền Tây thăm bạn trai nhỏ.. :7::7::7::7::7::7:
Em đã dời cuộc hẹn vào thứ 7 tuần sau nhưng.. em cảm thấy mình thật thất bại! từ trước tới giờ trong chuyện tình cảm em luôn đá chính bây giờ thì bị xếp vào hàng dự bị em buồn lắm :((:((:((
ps: em muốn hỏi mấy anh chị ở đây là em nên tiếp tục mối quan hệ này không, nhỏ nói như vậy thì em có cơ hội không, em bối rối quá :69: