Anh nói với em là dự định cuối năm lấy vợ. Thật sự là sock!


Mình quen biết nhau cũng mấy năm rồi. Trong khoảng thời gian đó mặc dù anh có gf, em có bf, nhưng anh vẫn quan tâm em, rất quan tâm. Em thực sự không hiểu. Anh là người đàn ông rất lãng mạn, vừa thực tế vừa lãng mạn. Cái gì ở anh cũng vừa đủ, không quá nhiều không quá ít, đủ để làm em cảm thấy khao khát anh. Ở bên cạnh anh em thấy mình bé nhỏ, thấy mình như chết chìm trong đôi mắt rất đẹp của anh, thấy mình bị cuốn hút mạnh mẽ bởi vẻ nam tính phong trần của anh,… Nói chung em cảm thấy rất ngưỡng mộ anh. Rồi trong một lần gặp nhau anh đã … hôn em. Em e ngại. Em mắc cỡ. Và em cũng ngỡ ngàng nhận ra rằng mình đã rất … hạnh phúc với nụ hôn đó. Một lần nữa em lại không hiểu. Thực sự là cảm giác rất nhiều. Trong cuộc đời em có lẽ đó là nụ hôn đẹp nhất nhiều cảm giác nhất mặc dù nó không phải là nụ hôn đầu tiên của em. Anh hôn em vì anh đã đọc được tình cảm trong đối mắt em. Em nghĩ là vậy.


Mình cũng đã có một thời gian ngắn thuộc về nhau. Nhưng sao em vẫn cảm thấy anh ngoài em ra còn có người khác nữa. Chỉ là trực giác thôi. Em cảm thấy bất an. Rồi em đòi chia tay. Và sau hai tháng. Em nghe anh nói về dự định của mình. Em như rớt xuống địa ngục anh à. Nhưng sao em vẫn cảm nhận được tình cảm của anh.


Lúc anh nói với em dự định đó là thật, em gọi điện anh không nghe điện thoại của em. Anh nói không muốn nói chuyện lúc này, anh chỉ nhắn tin thồi. Nếu đã quyết định rồi thì sao nhất định không chịu nói rõ ràng một lần với em hả anh? Hay là anh vẫn còn yêu em nên không muốn nói chuyện trực tiếp thẳng thắn với em về điều này. Chỉ cần anh nói: “anh chọn người đó vì anh yêu cô ấy. Anh không còn yêu em”. Như vậy em sẽ rút lui không một lời trách móc anh đâu. Còn đây anh nói có những chuyện không phải anh muốn là được, anh nhức đầu lắm bối rối lắm, sắp tới anh có chuyện không vui có thể nói chuyện với em được không? Em thấy khó hiểu quá.


Em bán tín bán nghi là anh nói vậy để dọa em. Nhưng lại rất chột dạ nghĩ lại rằng anh ít khi nào nói giỡn. Vậy tình cảm thời gian qua là gì hả anh? Em thức trắng mấy đêm liền để suy nghĩ và phân tích. Nhưng cuối cùng em không thể hiểu được. Anh nói đừng hỏi anh lý do. Anh không trả lời được đâu. Nhức đầu lắm. Có những chuyện đâu phải anh muốn là được đâu em. Em chết lên chết xuống mấy ngày nay anh biết không? Anh vẫn quan tâm em, vậy là sao hả anh? Em có cảm giác như mình là một con chuột đang bị con mèo vờn tới vờn lui. Khó chịu lắm anh biết không.


Em ngu thật. Biết là nên tránh xa anh ra để thời gian làm lành vết thương. Vậy mà vẫn yêu anh tha thiết. Em đã nhắn tin năn nỉ anh, gọi điện khóc với anh. Anh thì an ủi em. Và vẫn dự định cưới vợ. Nực cười quá đúng không anh? Em thấy mình thật trơ trẽn. Có lẽ anh đang cười thầm trong bụng. Đang hả hê vì sự đau khổ của em. Hiện giờ trong lòng em vẫn rất yêu anh, rất nhớ anh. Em nhớ từng nụ hôn của anh, từng ánh nhìn của anh. Anh ơi em phải làm sao hả anh? Em đã muốn tự tử, muốn quên đi tất cả, vì có lẽ suốt cuộc đời này em không thể quên được anh đâu. Em biết điều đó. Đã bao nhiêu năm rồi mà, em vẫn không quên được anh. Nhưng em lại không dám, em sợ mọi người cười em, sợ thành trò cười cho thiên hạ, sợ anh lại càng khi dễ em hơn, sợ gia đình em buồn. Em lại không dám. Nhưng sống như thế này thật là mệt mỏi quá. Em muốn được thuộc về anh. Ngay lúc này đây em muốn được là của anh, nhưng em thật sự không còn cơ hội nữa. Em đã mất anh rồi.


Anh ơi nếu em muốn xin anh cho em một đứa con thì anh có chấp nhận không anh? Em không muốn lập gia đình nữa. Em hoàn toàn tuyệt vọng về tình yêu trong cuộc đời này. Tình yêu dễ thay đổi như vậy thì còn gì đáng tin nữa chứ? Em muốn chấp nhận là một cái bóng bên cạnh cuộc đời anh. Em không đòi hỏi anh phải thuộc về em nữa. Em chấp nhận làm một nơi khi anh cần thì tìm em để khuây khỏa. Em điên rồi phải không anh? Em sẽ nói điều này với anh, mong là anh sẽ chấp nhận. Em yêu anh. Love you forever.