Không biết có ai gặp trường hợp tê liệt giống mình không. Kể ra thì thiệt là dài dòng.
Hai mươi mấy năm trời chưa nhận được 1 lời tỏ tình nào, chưa yêu bao giờ mặc dù nhiều đuôi. Thiên hạ chửi nhiều lắm : mặt trơ như đá, khó tính, lạnh lùng, già trước tuổi.... CHỉ tại chưa cảm được. Sau 2 năm mất liên lạc vô tình gặp lại cái đuôi hồi đi học, mà ngày xưa nhất mực lạnh lùng vì cho người ta còn con nít (tại tính tui già trước tuổi) tướng đẹp như người mẫu, guơng mặt chững chạc hẳn ra, suy nghĩ chín chắn, lãng mạn, vẫn giỏi và thông minh như ngày nào, tình cảm dành cho tui không hề sứt mẻ ( qua hành động, cử chỉ,lời nói và ánh mắt tôi cảm nhận được), tui chuyên ngành tâm lý cộng với sự nhảy cảm đặc biệt của phụ nữ. Qua những việc hắn làm và những câu chuyện hắn nói tui có thể thấy được tình yêu mà hắn dành cho tui suốt 6 năm qua rất chân thành, lãng mạn và sâu sắc. Cuối cùng thì tảng băng trôi như tui cũng tan chảy, bây giời chỉ chờ đợi hắn lên tiếng là cả hai sẽ lên thiêng đàng. Vậy mà hắn cứ im lặng , cư xử như bạn bè bình thường. Nguyên nhân là hắn nghĩ hắn không xứng với tui, nên sẽ mãi âm thầm và hạnh phúc nếu tui hạnh phúc ( trên facebook viết bóng gió vậy đó). Nghĩ mà tức, mình có là gì đâu, trong khi hắn cao ráo, mainly, thể thao môn nào cũng giỏi, kể cả võ thuật, thông minh, siêng năng, gia đình tri thức, lại còn biết lo cho tuơng lai và rất lãng mạn nữa ( sao tui may mắn thế không biết, mà cũng ngu thiệt, giờ mới nhận ra hắn perfect thế) chưa có cái đuôi nào dai như vậy, kiếp này mà không làm cô dâu của hắn chắc ôm hận suốt đời quá. Không biết khi nào hắn mới tỏ tình với tui nữa, chờ đợi thấy đau tim quá. Vẫn cứ gửi nhạc, hoa, những câu chúc đều đều ấy mà vẫn không nói thật lòng mình, chỉ giỏi nói bóng gió. Mà cũng tai cái mặt mình lúc nào cũng lạnh lùng với hắn, không biết sao sửa nữa,cứ gặp hắn là lạnh lùng thôi,chắc tại quen rồi , tức mình ghê, kiểu này hắn mà bỏ cuộc bị con nhỏ nào vớt là tui khóc tiếng Miên luôn.:Crying: