Em nam, 27t. Em và cô ấy quen nhau 3 năm. Nhưng tính tình cố ấy nói chung rất tệ. Chỉ biết nghỉ cho bản thân mình thôi. Không bao giờ cười nói vui vẻ. Chỉ thích đi chơi, đi ăn ở ngoài thôi, chưa bao giờ biết nấu món ăn gì. Xài thích thích đồ hiệu, đi cũng thích xe xịn. Đi làm ở xã mà thích la cà, lúc nào cũng đi ăn đi uống. Em khuyên 3 năm rồi không nghe. Tính tình cả gia đình thì thị giàu nữa. Em nói 1 tiếng thì cải lại một tiếng, chuyện to hay chuyện nhỏ lúc nào cũng nói cho lại lý mới thôi. Em quyết định chia tay cô ấy mọi người à. (nhưng em đã đi từ A-Z chuyện người lớn với cô ấy rồi, có nhẫn tâm không mọi người)