E có 1 bf là người miền Bắc năm nay cũng hàng băm rùi. E nhỏ hơn anh nay 2 tuổi. Vì là bạn đồng nghiệp với nhau. E ở chi nhánh MN còn anh này thì làm việc tại công ty chính ngoài MB. Chúng em chat với nhau về công việc nhiều & cảm thấy hợp nhau lắm lắm nên khi ra công tác ngoài ấy, tụi e đã đi chơi với nhau rất vui. Sau lần đó anh có chủ động muốn vào thăm e, tuy nhiên e cảm thấy e chưa yêu anh lắm nên không muốn anh vào. Nhưng e lại là người chủ động muốn ra ngoài ấy chơi. Và e đã ra ngoài ấy đi chơi gần tuần với nhau. E cảm giác được anh dành rất nhiều tình cảm cho e. Tuy có cùng phòng nhưng e vẫn chưa vượt qua giới hạn lần nào. Từ khi về anh vẫn liên lạc với e. Nhưng sau 1 thời gian thì lại thôi. E cũng hiểu yêu nhau ma xa cách như vậy thật là đau lòng bít bao nhiêu. Khi e hỏi vì sao anh lại như vậy thì anh ấy nói môi chuyện muốn đi xa hơn nữa thì không đơn giản như e nghĩ đâu. Và anh ấy bảo anh không xứng với e về mọi thứ ( mặc cảm ? hay gi đó thì e không biết nữa vì e mới yêu lần đầu mà hic hic nên chưa co kinh nghiệm )Và từ đó đến giờ e và anh ta vẫn online hàng ngày. Nhưng không ai nói với ai lời nào cả. Tuy nhiên Lễ tình nhân thì lại nhắn tin hỏi thăm e, bản thân e rất buồn đã không còn muốn nữa thì hãy để trái tim e bình yên. đừng nhắn 1 lời nào nữa. E thật không biết phải làm sao đây. Xin cả nhà cho e xin 1 lời khuyên để giúp e vượt qua được chuyện này ah.