Anh và mình đều là người có trình độ,thành đạt.Mình cũng muốn lấy chồng,anh là mục tiêu của mình.Anh cũng có cảm tình với mình,tình cảm của hai người đang diễn ra 1 cách tốt đẹp.Rồi một tối bọn mình đi chơi với nhau,hôm đó mình có uống 1 chút rượu,anh cũng vậy.Có thể là do rượu,có thể là do cái khác,tối đó anh đã nói yêu mình và bọn mình hôn nhau,âu yếm nhau và cuối cùng là đưa nhau đi nhà nghỉ.Anh ko phải là người đầu tiên của mình,có lẽ anh đã biết điều đó,cộng với sự dễ dãi quá của mình,có lẽ anh sẽ ko tiếp tục mối quan hệ với mình nữa.Anh ấy chưa hiểu nhiều về mình,mình cũng chưa hiểu nhiều về anh,mình thì cảm thấy tiếc nuối vì mình đã có tình cảm với anh,chỉ vì 1 phút ko làm chủ được bản thân mà mình làm mất đi 1 cơ hội.Chắc chắn anh sẽ chẳng tiếp tục xác định mối quan hệ nghiêm túc với 1 cô gái dễ dãi như mình,còn mình thì cũng cảm thấy xấu hổ với anh vì mình dễ dãi quá!


Bây giờ mình cảm thấy buồn vì sự dễ dãi của mình,mình cũng ko hiểu sao lúc đó lại làm như thế nữa.Mình đã từng có người yêu nhưng bọn mình đã chia tay từ rất lâu,anh là người thứ 2 của mình...nhưng có lẽ anh sẽ chẳng hiểu như thế!


Mình có tình cảm với anh,mình rất quý anh...nhưng sau chuyện này chắc anh sẽ nghĩ khác về mình.Mình nghĩ là mình nên quên chuyện này đi,coi như đã hết cơ hội với anh.


Cuối cùng chỉ biết nghĩ đến câu nói:Để nó đói thì nó sống,cho nó ăn no thì nó chết