tình hình là em có quen 1 bé, bé này khi trước có người yêu rồi. nhưng mà co 1 lý do ( cũng không rõ lắm ) nên 2 người chia tay, và rồi em quen bé đó. được 1 thời gian thì bé nói rằng bé vẫn yêu người ta. quả thật lúc đó em cũng chẳng tin mấy, và cũng chẳng quan tâm điều đó, vì khi đó em tán tỉnh bé, bé cũng chịu. ( cái này không phải ngộ nhận đâu á ). được vài tháng sau em quyết định tỏ tình với bé và dc bé nói rằng bé còn yêu người đó. em cũng chẳng quan tâm lăm cái lý do đó và em tiếp tục chây lỳ.tiếp tục tán tỉnh thì bé luôn tỏ thái độ rất hài lòng với những gì 2 đứa mình đang có, nhưng khổ nhất là cái zụ tỏ tình của mình. bé nói là bé có tình cảm và cũng có tình yêu vs mình, nhưng chưa 1 lần bé nói yêu em ( dù e đã nói câu đó rất nhiều... :D ). rồi... 1 ngày bé nói vs mình là bé chọn người yêu là người đó, nói mình đừng hy vọng, vô ích thôi, sẽ không thay đổi quan điểm đó. thật sự khi đó rất bùn nhưng vẫn cố chai lỳ hy vọng. trong thời gian đó cho tới giờ thì em vs bé có những điều mà... chỉ có vợ chồng mới biết.( cần đính chính là cái việc ABC chưa làm nhé, mới chỉ AB.. thôi :) )tất cả những gì 2 đứa làm rất nhiều lần nhưng bé chưa 1 lần nói yêu em và cũng chẳng chấp nhận tình yêu mình dành cho bé. Mình đang cần tư vấn giúp bé đang nghĩ gì, và chuyện đó là như thế nào.2 người bên nhau rất nhiều lần nhưng mình chưa làm điều gì quá đáng vì bé nói nếu yêu bé thì phải giữ cho bé, và mình cũng đã hành động 1 đúng đắn. còn điều nữa, mình hơn bé 5 tuổi, bé đi làm rồi còn mình thì vẫn học, bé là người có cá tính mạnh.


mình có nên hy vọng chờ đợi 1 người con gái như vậy không. nhiều lúc mình cũng muốn chấp dứt nhưng mà ko làm dc vì mình yêu bé rất nhiều...mọi người tư vấn giúp mình nhé