Mình quen 1 anh, lớn hơn mình 1 tuổi, làm sát cơ quan.....quen nhau vài tháng thì không ngỏ lời yêu, mà ngỏ lời cưới luôn cơ,.....hic...hic ...mình cũng hơi bất ngờ , có thể do lớn tuổi hay sao mà lại ngỏ lời cưới chứ ko ngỏ lời yêu.....minh chỉ có cảm tình chứ chưa yêu nên nói là :"cần thêm thời gian"
Sau đó anh ta mặc nhiên coi mình là người yêu, rủ đi chơi, đi ăn, đi u cafe...rủ đi giới thiệu bạn bè mình chưa đi vì còn thấy ngại, và thấy chưa có thân thân bao nhiêu......nói chung mình hơi lạnh lùng.....vậy nên anh ta bắt đầu thiếu kiên nhẫn, có hôm đòi ghé nhà mình chơi để xin phép Ba mẹ cho đi lại tìm hiểu, mình chưa dám dẫn về nhà nên ko cho, anh đành bảo : "thì cho anh xuống gần nhà u cafe cũng đc"...cho xuống gần nhà u cafe về ...sau hôm đó giận giận rồi nha......
Hôm sau nhỏ bạn dưới SG lên thăm, hắn ngồi đợi bạn cùng mình và nói là "tí anh đi u cafe với mấy thằng bạn, bạn lên có đi đâu gọi anh"...bạn lên mình chở về nhà luôn vì nghĩ hắn đi u cafe với bạn ko phiền....sáng ra nhắn tin ko trả lời, gọi DT ko nghe, mình lấy DT nhỏ bạn gọi thì nghe mình biết là né mình nên mình "Xin lổi, nhầm số"...biết là mình gọi hay sao đó mà gọi lại, mỉnh hỏi là tí đi u cafe với bạn nhé ? hắn đồng ý..Vậy mà mình và bạn lên quán cafe ngồi, hắn cho mình và bạn leo cây......Mình gọi DT hắn bảo :"anh bận rồi"...mình bực nhưng kệ hắn ko hỏi han gì nữa....2 ngày sau hắn gọi lại hỏi mình đang làm gì mình bảo "Đang u cafe với bạn" hắn nghe thế bảo "Chúc vui vẻ nha" rồi tí mình nhận đc 1 tin nhắn "Chia tay vĩnh viễn từ đây"....Mình lò mò đoán đc là hắn ta tự ái gì gì đó (xuống ko cho vô nhà, mình chưa nhiệt tình đáp lại tình cảm ỏ giận vì bạn lên mình ko gọi.....) nên chia tay..
Để 1 tuần sau mình nhắn tin hắn bảo "Đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục ko ??" đc tuần sau nữa mình nhắn tin thì hắn nói là hắn muốn kiểm chứng xem tình cảm của mình dành cho hắn đến đâu, giờ thì hắn biết là mình có tình cảm với hắn rồi....nhe răng ra cười....và huề....sau khi huề là lại bài ca con cá tiếp tục "Đòi cưới !" "Đòi cho vô nhà ra mắt" mình cho vô nhà xong bữa sau nào là "Anh báo ba mẹ rồi, ba mẹ sắp vô, anh báo sếp anh bạn bè anh hết rồi"...."Em nói với nhà đi coi ngày chưa ???"...mình bực quá nên nói là "Em muốn từ từ tìm hiểu đã.."....chiều mình đc 2 tuần vì mình chưa muốn cưới...2 đứa đi chơi, đi ăn uống, cafe....nhưng mình vẫn thấy chưa ổn, thấy sao sao đó nên chưa hài lòng...nên mình lạnh tanh....mình còn bảo hắn mình đang đăng ký học văn bằng 2 nữa....nghe xong chắc trong lòng hắn cũng ko vui, nhưng cũng thống nhất cho đi học.....nhưng đi mua hồ sơ cũng rêu rao với chổ bán hồ sơ, "vợ em". đi đâu hắn cũng rêu rao mình là vợ hắn. sắp cưới.....
Người này là sao đây, Yêu gì mà 1 tuần dọa chia tay 3 lần, dọa xong thấy mình nhắn tin lại là cười he he bảo "vậy em vẫn còn yêu anh!" mình nói sao hối cưới hoài vậy thì bảo "để lâu có người khác cuỗm mất"...
Cách đây 2 tuần, hắn đòi vô nhà mình chơi, chị gái bảo với hắn , "Vô thì vô đừng mua quà cáp làm gì nha. tốn kém quá"...hắn nghe xong quay qua nhắn tin trách mình "EM và gia đình đề cao chuyện quà cáp vậy anh ko thích đâu. 1 chút tấm lòng có là gì đâu.....", "Anh ko dám vô nhà em nữa đâu...từ khi hết giận nhau đến giờ anh khổ tâm lắm, em toàn học hành công việc có thiết tha gì với anh đâu....ANh chỉ cần 1 gia đình với những đứa con, em thì ham nhiều thứ quá. thôi thì chúc em thành công,.,mình chia tay nhau từ đây...anh xem em là bạn kể từ đây" và tiếp tục là "Mình chia tay vĩnh viễn tư đây!" -Y như lần đầu-
Mình biết hắn ta giận nên im lặng đợi mấy ngày sau mình mới gọi DT cho hắn hắn nghe DT và nói với mình "Anh có người yêu mới rồi, em đừng làm phiền anh nữa" rôi đưa DT cho cô nào đó nghe "Chị gọi cho anh L người yêu em có gì ko ???" ...mình bực quá tắt máy luôn....bữa giờ ko thèm liên lạc nữa
Mọi người cho ý kiến cho mình nhé, mình cung có tình cảm, nhưng chưa nhiều để đến độ kết hôn, nhưng cứ anh ta hối hối kiểu đó càng làm mình lạnh lùng khi theo sát hàng ngày như vậy, nhưng bây giờ ko gặp mình thấy nhớ nhớ, ko biết phải làm sao ?