Gia đình mình hiện có 3 người ( Chồng + Vợ + Con )( Mình hơn vợ 8 tuổi )
Mình hiện tại là kỹ sư công nghệ thông tin còn bà xã thì phụ làm nét hoặc làm nail.
Từ khi mình mở Internet được 2 năm, vợ tôi bắt đầu có dấu hiệu yêu đương qua mạng. Ban đầu chỉ là chơi game, sau đó làm quen và đến chát và nhắn tin gọi điện bằng điện thoại, mình cũng đã bắt gặp nhiều lần, tính khí đàn ông đôi lúc cũng nóng nảy vì thấy bị lừa dối, đôi lúc cũng có thượng cảng chân hạ cẳng tay. nhưng có nhiều lần mình cũng đã nói chuyện với bà xã mình một cách rất là bình tĩnh, nhưng kết quả không như mong đợi, mình phải chịu đựng vì con cái và gia đình gần 2 năm nay, có nhiều lúc quá cao trào dẫn đến ẩu đã, nếu mình làm lơ thì mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra, nhưng thật sự không thể lơ nổi trong khi vẫn sống chung mái ấm gia đình, bà xã mình luôn dấu chiếc điện thoại mỗi khi đi ngủ hoặc làm gì đó hoặc tăt nguồn. làm mình có cảm giác thật là khó chịu khi phải nhìn thấy những hành đông của bà xã. Mình không muốn vạch áo cho người xem lưng, nhưng thật tình mình đang đứng giữa 2 sự chọn lựa hoặc là sống vì con mặt kệ vợ hoặc là ly hôn ? Con gái tôi năm nay cúng được 3 năm 6 tháng tuổi rất dể thương, tôi không muôn con cái sau này lớn lên phải thiếu 1 trong 2 người, càng nghỉ điều đó mình càng không muốn ly hôn. Nhưng thật sự giờ đây tôi không thể tin tưởng người vợ của tôi nửa. tôi vẫn ghi lại được những dòng chát giữa vợ tôi và người đàn ông khác trong lúc tôi đi làm hoặc vắng nhà, càng đọc tôi càng cảm thấy mình bị vợ qua mặt một cách trắng trợn. tôi giờ thật sự không biết phải làm sao ? Nếu ly hôn thì bà xã tôi sẳn sàng ký đơn và cũng đã ra phường để hoà giải lần một. Trong khi đó tôi cũng không cảm thấy mình mắc lỗi gì đối với cô ấy.
Tôi mong mọi người hãy chia sẽ kinh nghiệm để tôi có thể giải quyết một cách tốt đẹp nhất.