Đề tài muôn thủa ko có gì mới mẻ không ai không biết , ai cũng có vô vàng suy nghĩ và đủ mọi nhận thức về vấn đề này!Nhưng thực tế một chút, khách quan 1 chút vấn đề nhạy cảm này thực sự đang diễn ra rất nhiu sức lan tỏa rất lớn và làm thay đổi nhận thức của mọi người rất nhiu nhất là 9x hiện nay!


Nhưng đạ dấn thân vô rồi thì ko còn đường thoái lui mọi người nói xem tốt xâu hay dỡ chỗ nào!thế nào mới vừa lòng người đẹp lòng ta chứ?:Worried:


Sống thoáng đi, cứ ăn trước vậy : thì lại sợ hắn đi mất, hắn nhàm chán, hắn chỉ với mình vì tình dục, sợ sau này ko còn ai chấp nhận mình, sợ mọi người lên án, sợ nhà trai chê trách, sợ xấu hổ gia đình đủ thứ lo sợ.


Nhưng làm sao tránh dc khi wen wa lâu thân wa mức và ko còn cách nào khác.


cố chấp giữ thân thì sợ hắn bùn, hắn giận, hắn ko thương mình nữa, hắn tìm người khác bù đắp,sợ tình cảm sứa mẻ và cái khó nhất là nhìu khi bất đắt dĩ nhiu khi tránh ko dc bởi đam mê mà, cám dỗ mà!