Mình tạm gọi "người ấy" là "hắn" - theo nghĩa vừa yêu thương, vừa trách móc.
Hắn - một anh chàng sáng sủa, đẹp zai, cao to trong con mắt của mình. Hắn hội tụ đầy đủ những tiêu chuẩn về một người chồng tương lai trong suy nghĩ của mình cho đến giờ phút này. Hắn không làm mình thật sự choáng váng ngay lần gặp đầu tiên mặc dù có hơi "đỏ mặt" - nhưng trong hoàn cảnh đó chắc chắn không phải do hắn gây ra.
Tình cảm mà mình dành cho hắn có là đơn phương hay không thì mình không rõ nhưng cũng nên chắc chắn một điều rằng mọi điều hắn làm mà mình trông thấy hay cảm nhận thấy đều khiến mình mộng tưởng hắn chú ý đến mình.