chào mọi người,


trong tình cảm có những điều em ko thể hiểu dc, mong mọi người giúp đỡ em với!!!


Em và bạn ấy quen nhau dc 1 năm rưỡi rồi. trước đây bạn ấy rất quan tâm em, lo lắng cho em. hầu như tuần nào bọn em cũng nhau nhau 3-4 lần, như vậy là em thấy rất nhiều rồi. còn bây giờ, tuần gặp nhau đc có 1 lần, có khi thì 2tuan mớ gặp 1 lần. e thòi lúc nào cũng mong nhớ bạn đó, còn em cảm giác như bạn đó ko mong nhớ e nữa hay sao đó. em hỏi thẳng bạn đó còn tình cảm với em ko? bạn ấy trả lời là còn, và rất nhiều.


em học cao đẳng 3 năm, còn bạn ấy học đại học 4 năm. e đi làm gần dc 1 năm rồi, còn bạn ấy bây giờ mới chuẩn bị tốt nghiệp.


bạn ấy với lý do săp nghỉ học rồi nên đi đá banh với bạn, tuần đi 3 lần, vào những ngày mà tụi e gặp nhau ko, thành ra ko gặp đc. nhiều khi bạn ấy kêu trời mưa mà gặp gì em, trong khi đó bạn rủ đi đá banh trong trời mưa như vậy thì bạn ấy đi liền. 2 tuần sau bon e mới gặp nhau.


rồi bạn ấy bận học thi nên tụi e cũng ko gặp nhau. e cứ nghĩ bữa thi cuối cùng xong thì bọn e sẽ gặp nhau, nhưng thi xong bạn ấy đi miền Tây về nhà mấy thnawgf bạn thân chơi 3 ngày. Đi miền tây về, bạn ấy mua quà ghé cho em rồi về lại nhà trọ. e cứ nghĩ chiều chúng e sẽ gặp nhau, đi chơi với nhau, kết quả bạn ấy kêu mệt nên về quê luôn. ( Quê e và ban ấy cùng ở Đồng Nai, cũng khá gần Sài Gòn nên tuần nào bạn ấy cũng về).


môi lần cuộc hẹn bất thành như vậy, e đều cãi nhau với bạn ấy. e nói ra, bạn ấy toàn bực mình, rồi im lặng ko thèm tl tin nhắn của em luôn, để cho mình em tự nói như vậy.


Bạn ấy kêu để t4,t5 gì anh lên gặp e. rồi cũng ko lên luôn. e cũng ko thèm nhắc tới. rồi mấy tháng nay,hầu như lần nào gặp nhau bạn ấy cũng đòi em qua nhà rước bạn ấy vì nhà bạn ấy gần chỗ 2 đứa hay hẹn hò, đi chơi, nếu bạn ấy qua rước em thì mất time và đi xa nữa. em thật sự vô cùng buồn và thất vọng. e nói ra, ngoặc ngẹo bạn ấy thì lại cãi nhau, em nói ra là bạn ấy bực mình rồi ko thèm trả lời e luôn.


Mới hôm thứ 4 này bạn ấy lên tp, kêu em qua bạn rước bạn ấy vì bạn ấy đang bệnh, với lại mới lên tp nên mệt, bạn ấy lên rồi t5 lại về, kêu là lên vì em.


vậy mà trưa hôm sau lại đi đá PS với bạn, rồi chiều tối lại đi đá PS tiếp mặc dù đang bệnh. Em nói thì bạn ấy kêu mấy thằng bạn rủ nhiệt tình quá. Hôm qua a dành tiem cho e thì hôm nay cho bạn a chứ.


Em thật ko chịu nổi cái kiểu này của bạn ấy. Trước đây, lúc e mới ra trường tính về quê làm, bạn ấy ko chịu giận dỗi, vì nếu e về quê thì 1 tuần gặp nhau 1 lần à, bạn ấy nhất định ko chịu. còn bây giờ nhiều khi 2 tuần gặp 1 lần.


Em ko biết e là cái gì đối với bạn ấy nữa, thik thì gọi em qua gặp nhau, ko thì đi chơi với bạn.


nói ra thì giân dỗi bực mình, ko bit ban ấy có nghĩ cho em ko nữa, e rất mệt mỏi. vì em yêu bạn ấy quá nhiều nên e mới khổ sở như vậy!


e ước mình được như bao nhiêu đôi khác yêu nhau, dc quan tâm che chở, đưa rước em.


có thể cho e lời khuyên với mọi người ơi!!!!!